From: invincible Vampire
Sent: Friday, February 22, 2008 7:01 AM
Subject: "Tôi bi ket giua tinh cu va tinh moi"
Gửi Linh,
Con người bao giờ cũng thế, họ luôn đi tìm cái mình cần và mình thiếu. Và khi họ thấy ở người này có những điều họ đang tìm thì họ yêu. Rồi khi họ cảm thấy dư thừa cái họ đã có đó rồi, và lại tìm thấy ở người khác có những cái khác họ cần nữa, thì họ rất dễ dàng bỏ người cũ để sang với người mới.
Vì vậy mình nghĩ ngoài tình yêu ra còn phải có trách nhiệm, ngoài trái tim ra còn phải có lý trí. Con người không thể chỉ yêu bằng lý trí được cũng như không thể chỉ chạy theo những xao động của trái tim được.
Nhưng đối với bạn thì sự lựa chọn đã rõ ràng rồi. Mình chỉ khuyên bạn hãy dứt khoát chia tay với người yêu cũ đi. Một con người chân chính, đàn ông hay phụ nữ cũng vậy, họ cần tình yêu chứ không cần lòng thương hại.
Chúc bạn tìm thấy hạnh phúc đích thực của bạn.