Sau khi người yêu cũ vì chị mà tự vẫn, chị đã nhận lời quay lại với anh sau một hồi so đo “với tình yêu mới, tôi còn rất nhiều hoang mang và khúc mắc chưa giải quyết được”. Đã quyết định rồi vậy mà chị vẫn tiếp tục gặp gỡ, thậm chí về ra mắt gia đình anh An. Tại sao vậy? (Vu Thi Bich Van)
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Nếu bạn đã cảm thấy không còn yêu người cũ, tại sao lại không chia tay từ trước khi quen người kia? Để rồi khi đã nắm chắc có một mối tình thay thế, bạn mới đủ can đảm nhận ra rằng mình đã phản bội. (Do Minh Tam)
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Tôi khuyên bạn hãy dứt khoát với tình cũ. Vì đứng trên phương diện là người tình cũ, là người bị bỏ rơi, tôi có thể khẳng định với bạn một điều là gương vỡ thì không bao giờ lành lại được. Cho dù bạn có hàn giỏi đi chăng mấy, thì nó vẫn có tỳ vết. (Giang Ngo)
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Tôi vẫn băn khoăn một điều, bạn Linh ạ. Bạn quên mối tình cũ của bạn nhanh quá, bạn quên người yêu cũ của bạn nhanh quá, và bạn cũng yêu người yêu mới của bạn nhanh quá.
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Trước khi gửi tới bạn vài lời nhắn nhủ, tôi muốn kể cho bạn nghe về cảm giác và tâm trạng của tôi khi bị một “người hai lòng” như bạn (xin lỗi nếu đã nặng lời) làm tổn thương ghê gớm.
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Tôi viết cho anh mà không viết cho Linh vì chính tôi cũng như anh, người yêu tôi mới nói lời chia tay. Cứ ngỡ như một giấc mơ anh ạ, người ta đến như một giấc mơ, mang đến sự ngọt ngào, hạnh phúc và người ta đi, để lại cho mình sự khổ đau. (Dinh)
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Mình chia tay người bạn trai vì sau lần người ấy dọa tự tử thì mình nhận thấy rằng người đó thật yếu đuối. Mình nghĩ đã là người đàn ông thì phải cứng rắn, là chỗ dựa và có thể chia sẻ với mình. (Bang Linh)
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Bạn có ngộ nhận tình cảm của bạn đối với An không? Có thể An và anh người yêu cũ của bạn có nhiều điểm trái ngược nhau nên khi bạn gặp An một con người mới khác với người yêu của bạn thì bạn ngộ nhận vậy thôi. (Thuy Dang Ngoc)
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Những dòng tâm sự của bạn Linh khiến tôi như gặp lại mình của hơn 8 năm về trước. Ngày đó tôi cũng yêu, cũng bị quyến rũ bởi tình yêu mới, chia tay với người yêu cũ, rồi lại tái hợp trước sức ép tinh thần từ người mà tôi đã "bỏ rơi". (Pham Dang Khoa)
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Không những thế sau này những lúc cuộc sống khó khăn thì những quá khứ yêu An sẽ là những những nhát búa chém vào trái tim bạn mà người chém chính là người bạn đã thương hại... Bạn sẽ không thể chịu nổi và lúc ấy người tự tự lại chính là bạn. (Vien Dong)
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Có lúc tôi và người yêu mới tưởng đã buông xuôi tất cả để tôi không phải làm tổn thương người ấy. Nhưng, có lẽ tình cảm chân thành của người yêu mới đã giúp tôi vượt qua vững vàng để quyết định cuộc sống tương lai của mình. (Luu Thy)
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Nếu bạn quay lại với người yêu cũ bây giờ thì thử hỏi sau này hai người sẽ sống như thế nào với một quá khứ khủng khiếp đè nặng lên vai như vậy, bạn sẽ hạnh phúc với người yêu cũ ư? Trong khi bạn vẫn rất yêu An. (Duc Le Minh)
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Liệu hạnh phúc của bạn có trọn vẹn khi bạn ở cạnh một người đàn ông chỉ vì không có được thứ mình muốn mà bỏ đi cuộc sống của mình? Tôi không đánh giá ai cả, nhưng nếu là tôi, người ấy muốn chia tay chỉ vì ở cạnh tôi không hạnh phúc, tôi sẵn sàng! (Dzung Hoang)
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Theo tôi bạn nên đến với người yêu cũ vì bạn và người đó đã trải qua một thời gian dài hiểu biết lẫn nhau. Điều này đặc biệt quan trọng cho một gia đình hạnh phúc (85/100). Đối với An thì có thể tốt nhưng cũng có thể xấu (50/50). (Nguyen Chien Co)
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Theo tôi hiểu trái tim bạn đã hướng về anh An rất nhiều, đồng nghĩa với việc bạn đã yêu anh ấy rất nhiều. Nếu bạn vẹn cả đôi đường thì hãy nên nói thật lòng chuyện anh người yêu cũ của bạn tự tử cho anh An hiểu và dần dần khuyên nhủ người yêu cũ.
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Tôi càng ngày càng yêu An nhiều hơn và tôi biết anh cũng thế. Anh đã bàn đến chuyện kết hôn với tôi. Nhưng sau nhiều lần níu kéo tôi quay trở lại bất thành, người yêu cũ của tôi đã uống thuốc tự tử, may được phát hiện kịp. Giờ đây tôi thật sự không biết phải làm sao? (Linh)