From: Nguyen Thanh Hy
Sent: Wednesday, February 20, 2008 10:16 PM
Subject: Loi gop y toi bi ket giua tinh cu va tinh moi
Qua câu chuyện bạn kể rất giống tình huống của tôi, nhưng người tôi yêu đóng vai trò của bạn (chúng tôi bằng tuổi của bạn). Nói để bạn được rõ hơn. Tôi yêu cô ấy rất lâu, chính thức theo đuổi cô ấy 2 năm, yêu nhau gần 2 năm. Tôi chưa bao giờ to tiếng với cô ấy vì tôi hiểu cô ấy có cá tính rất mạnh. Hiện tại tôi rất đau khổ vô cùng vì tôi giống người yêu cũ của bạn.
Tôi không hiểu tại sao phụ nữ mấy người yêu nhau thì hứa này hứa nọ, cũng đã có tính bắt cá 2 tay, nhưng lại trách đàn ông chúng tôi. Riêng bản thân tôi thì người tôi yêu có bắt cá 2 tay tôi cũng không phản đối bởi vì tôi yêu cô ấy. Tôi chỉ cần biết cô ấy đối xử với tôi có lạnh nhạt hay không thôi. Vì sao vậy?
Vì là con người chứ không phải cỏ cây hay gỗ đá mà bị trơ ra trước những lời ngon tiếng ngọn hay một sự rung động nào đó. Tôi chỉ quan tâm tới việc nếu muốn chia tay thì cứ nói chuyện với nhau nhẹ nhàng và nói rõ lòng mình để người nghe dễ thông cảm hơn là giấu giếm, viện lý do này lý do kia. Bởi vì các cô nữ cứ sợ nói ra sự thật thì sợ người bạn nghe nghĩ không tốt về mình và như vậy trở thành người gian dối vô cùng, chỉ vì cá nhân của mình mà không nghĩ tới người khác.
Vì sự thật bạn bỏ anh ta và chọn người khác đó là thực tế, giấu được bao lâu, và sợ anh ta nghĩ xấu thì liệu rằng khi anh ta biết chuyện có nghĩ tốt nữa (hay không là gạo nấu thành cơm rồi thì kệ). Nhưng khi một người con trai thương bạn thật tình và anh ta không chấp nhặt đến những gì bạn đã làm thì bạn nên trân trọng nó hơn.
Còn về chàng trai bạn đang yêu, liệu rằng cưới nhau về anh ta có chuyện gì không vui có lôi ra chuyện quá khứ để trách bạn không? Hay anh ta nói cô bỏ người chọn tôi rồi cô lại bỏ tôi chọn người khác. Như vậy bạn chịu nổi một người cứ trách móc vậy không?
Bạn nên nhớ đàn ông khi muốn chiếm bằng được người con gái họ "chấm" rồi thì họ làm tất cả để đạt được. Nhưng khi đạt được rồi thì họ chán ngay bởi vì lúc này người con gái đó với anh ta chẳng còn cảm giác cần chinh phục nữa mà chỉ giống bao cô gái khác mà thôi. Khi anh ta chán rồi thì không đòi ly dị liền đâu mà xem bạn như một công cụ hay oshin cho anh ta mà thôi. Bạn nên cân nhắc.
Trường hợp của tôi thì đã rõ, nhưng người tôi yêu vẫn còn yêu thương người mới lắm, chưa chịu quay về với tôi. Tôi vô cùng đau khổ. Vì cô ta chọn chàng trai khác, anh ta làm cảnh sát, anh ta vẫn biết chúng tôi yêu nhau nhưng anh ta thích tấn công "đồn có địch". Họ biết nhau từ Tết năm rồi và ngày biết nhau là chúng tôi họp mặt bạn bè.
Anh cảnh sát đó là bạn của bạn tôi. Khi yêu nhau anh ta chẳng quản đường xa từ tỉnh lên thành phố này để gặp cô ấy dù cho lúc đó cô ấy còn qua lại với tôi. Khi 2 người đó đã nặng tình cảm với nhau, cô ta thường cáu gắt với tôi (kéo dài vài tháng và sau đó cô ta đòi chia tay nhưng khi chia tay cô ấy không nói lý do, chỉ nói không hợp. Tôi biết còn lý do mà cô ấy giấu không chịu nói ra làm tôi rất tức giận mặc dù tôi rất yêu cô ấy. Vì sự nóng giận kéo dài nhiều ngày cô ấy mới chịu giáp mặt với tôi, nhưng vẫn không cho tôi biết nguyên nhân).
Tôi cứ luôn tin cô ấy không có người khác, mà có thì chỉ cần cô ấy nói với tôi một câu là có người hợp hơn thì tôi vui vẻ. Bởi vì sao? Vì tôi yêu cô ấy sẽ để cô ấy chọn lựa hạnh phúc riêng. Đến Tết này về tôi mới biết cô ta không được chàng cảnh sát đó tiến xa hơn vì lý do lý lịch làm cản đường thăng tiến của anh ta, thậm chí có thể phải bỏ ngành. Anh ta đã nói thẳng thừng là không thể tiếp tục nữa vậy mà cô ấy vẫn chưa tỉnh ngộ.
Tôi thì luôn luôn mong cô ấy quay về bên tôi, nhưng cô ấy vẫn cứ im lặng không trả lời tôi một tiếng nào. Tim tôi quặn thắt, nhiều lúc tôi như kẻ mất trí. Tình yêu tôi dành cho cô ấy rất lớn, tôi không nghĩ tới chuyện trách móc gì cô ấy. Tôi chỉ cần một điều duy nhất là cô ấy đã có cảm giác yêu thương thật sự và mong cô ấy hiểu nỗi lòng của tôi.
Ngoài cô ấy ra bây giờ tôi như bị mất cảm giác với phụ nữ vậy. Không còn tâm trí đâu để làm việc cả. Cô ấy cứ im lặng mặt dù cô ấy đã tâm sự với bạn bè thân là cô ấy "mất cả chì lẫn chài". Nhưng với tôi, tôi không trách móc hay nhắc tới chàng kia nữa. Tôi cũng muốn gặp trực tiếp chàng trai kia để hỏi cho ra lẽ nếu yêu người ta phải biết chấp nhận chứ có đâu giành từ người khác rồi quay lại nói lý lịch không tốt. Đã biết mình là công an thì phải nghĩ tới chuyện đó trước khi chọn bạn gái.
Nếu như chàng trai kia mạnh dạn tiến tới cưới xin cô ấy thì tôi đây rất hoang nghênh vì biết trân trọng tình yêu. Còn riêng với người con gái tôi yêu, tôi rất rất mong cô ấy quay về bên tôi. Tôi hy vọng cô ấy đọc qua bài viết này của tôi để cô ấy hiểu tôi hơn. Tôi không hẹp hòi như cô ấy từng nghĩ.
Qua chuyện của tôi, mong rằng bạn Linh phải thận trọng với chàng trai đã chinh phục được bạn. Bạn phải xem kỹ là chàng có tính toán không (xem tính cách đó của chàng với người xung quanh ấy vì đối xử với người xung quanh thế nào thì với bạn cũng sẽ có lúc như thế. Những người như thế cái miệng rất dẻo và dễ lấy lòng phụ nữ).
Bạn có nghe người ta nói không hạnh phúc trọn vẹn không phải nhất thiết bên người mình yêu mà là người thật sự yêu mình (đặc biệt là phụ nữ vì phụ nữ nếu lỡ thì rồi thì khó chọn lựa lại như nam giới). Vì cái hạnh phúc không phải chỉ là cái cảm giác đạt được trong giây phút gần nhau mà thôi mà nó là cuộc sống lâu ngày dài tháng, là một quan hệ trong xã hội và với con cái về sau nữa. Chứ không đơn thuần là cảm giác bạn đạt được hiện tại mà thôi.
Tôi khuyên bạn thế này "cảm giác dễ đến nó cũng sẽ dễ đi mà thôi". Lúc đó bạn có muốn quay về bên người yêu cũ liệu còn kịp không? Bạn suy nghĩ kỹ nhé. Nếu bạn chấp nhận chọn theo cảm giác nhất thời thì khi có chuyện không đẹp xảy ra bạn phải chấp nhận, không nên than thở với ai vì bạn đã chọn lựa, không ai ép bạn phải chọn cả.