Cảm ơn tất cả các bạn đã cho tôi những lời khuyên chân thành cho dù đó là những lời phê bình, hay những lời chỉ trích đối với tôi. Có lẽ sự tính toán, dè dặt trong tình yêu hình thành và đã tạo ra tính cách trong tôi khi tôi sống trong hoàn cảnh gia đình như hiện tại. (Lan Anh)
Bạn trai tôi lúc nào cũng muốn tôi dành hết thời gian cho anh trong khi tôi vẫn phải đi làm và học tiếp cao học. Khi thấy công việc của tôi hay phải đi xa thì anh không chịu được và bảo tôi phải chuyển chỗ làm khác. Tôi biết có thể vì yêu tôi mà anh trở nên ích kỷ. (T.N.)
Nếu ngày nay chỉ vì nghèo mà Lan Anh coi thường anh, thì chắc chắn đến một ngày bạn sẽ phải hối hận về những suy nghĩ nông cạn đó. Người ta có thể giàu lên chỉ trong một ngày đêm, nhưng suốt đời vẫn chỉ là kẻ đê tiện nếu tâm hồn hắn đê tiện. Tôi từng gặp nhiều kẻ như vậy lắm bạn ạ. (Vân Anh)
Nếu bạn chọn người đàn ông thứ hai thì một lần nữa bạn lại chọn "giải pháp an toàn" cho mình. Còn nếu bạn chọn người đàn ông thứ nhất, thì chắc là trong lòng bạn không thỏa mãn vì vẫn chưa đạt được điều mong muốn trong tiềm thức, dù rằng anh này cũng có tố chất và có năng lực. (Tuc)
Lan Anh không có lỗi gì nếu như em không chọn người bạn trai đầu tiên làm chồng. Muốn có người vợ tốt, bản thân người đàn ông cũng phải “xứng mặt nam nhi”. Dù có buồn vì bị em từ chối, nhưng anh ấy sẽ phải nhìn lại mình, tìm cách khắc phục những khiếm khuyết của mình để vươn lên. (Ngoc)
Tôi đồng ý với Mr. Otte, chị đang đùa với tình cảm và đã quá xem trọng vật chất. Rồi sau này, chị gặp người đẹp trai hơn, giàu có, giỏi hơn liệu sẽ có người thứ ba hay không? Và rồi lúc đó chị có chối bỏ người thứ hai hay không? (Tieu Minh)
Nếu như chị thuộc tuýp người tình yêu xuất phát từ sự ngưỡng mộ một người, từ nhu cầu vật chất, và từ rung cảm của trái tim thì hãy cho chị thời gian và cơ hội để gặp đúng đối tượng. Chị đang sống độc thân vả chị có quyền lựa chọn. Nhưng hãy chọn lựa theo cách không làm tổn hại đến tình yêu của người khác.
Năm nay bạn đã 32 tuổi rồi, nếu quả thật bạn đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình thì còn chần chừ gì nữa mà không tiến tới hôn nhân. Người bạn trai cũ có thể sẽ đau khổ một thời gian, nhưng bạn yên tâm, anh ấy còn nhiều mối lo lắng khác và sẽ nhanh chóng quên bạn thôi.
Bạn không phải là người tệ bạc nhất thế giới mà là người thực tế. Cho dù bạn nói rằng bạn không giống như những cô gái trẻ bây giờ và rằng bạn là người vẫn mang những quan điểm cũ về tình yêu. Có quá mâu thuẫn không khi bạn tự nhận mình như thế và bạn lại hành động như bạn đã tâm sự?
Bạn cũng nên nhớ một điều rằng, tài năng, tình cảm chân thật không luôn phơi bày rõ rệt, mà tiềm tàng bên trong. Bạn nghĩ sao nếu một ngày tất cả mọi thứ đảo ngược hoàn toàn, tương lai sáng rỡ của người bạn từng chê là nghèo khó ấy? (Nguyen Minh Tam)
Chị không phải là người không tốt, nhưng chị cũng quá thực dụng và hơi lạnh lùng. Nếu như người đàn ông thứ hai tốt hơn người đàn ông thứ nhất, thì sẽ phải có một người đàn ông thứ ba tốt hơn người đàn ông thứ hai. Chị sẽ chơi đuổi bắt đến khi nào?
Tôi đứng giữa đôi đường: quay lại với anh để khỏi đau đớn và sống cuộc sống giản dị, tình yêu rất có thể phát sinh? Hoặc phũ phàng bỏ anh lại với sự đau đớn để đến với tình yêu mới và sống cho riêng tôi? Tôi luôn phản đối việc so đo trong tình yêu, nhưng có lẽ tôi đang không thể vượt qua được nó. (Lan Anh)