From: tuc
Sent: Friday, March 16, 2007 4:05 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Chia se cung Lanh Anh
Chào Lan Anh,
Tôi muốn chia sẻ với bạn vài suy nghĩ của mình. Bạn đừng giận nếu suy nghĩ của tôi không làm bạn hài lòng. Tôi thấy bạn đang nghiêng hẳn về người bạn trai thứ hai và đang cần sự an ủi, ủng hộ của mọi người khi đưa ra quyết định để bớt đi cảm giác có lỗi với người bạn trai thứ nhất. Đó là nhận định của tôi khi đọc tâm sự của bạn.
Đối với người đàn ông thứ nhất, anh ấy là người tốt khó tìm được trong thời đại ngày nay, bạn muốn tiến xa hơn với anh như một "giải pháp an toàn" cho bạn. Nhưng rõ ràng anh ấy từng hấp dẫn bạn, bởi anh ấy hài hước, tự tin và thông minh. Bạn từng gặp gỡ nhiều người, luôn có nhiều người theo đuổi, nhưng bạn đã quan tâm đến anh.
Vậy tại sao tình cảm của bạn chưa tiến xa hơn như bạn muốn? Thành thật với chính mình, có lúc nào bạn cho rằng anh ấy vẫn chưa "xứng tầm" với bạn không? Phải chăng suy nghĩ này ngăn chặn sự phát triển thăng hoa của cái tình cảm "trên tình bạn" của bạn với anh ấy?
Phải chăng trong suy nghĩ của bạn đã "mặc đinh" những tiêu chuẩn cho mình và khi gặp người đàn ông tốt thứ hai với đầy đủ những tiêu chuẩn ấy thì bạn đã nhanh chóng bị cuốn hút và hấp dẫn, thậm chí như là định mệnh vậy. Và bạn cho rằng đây mới là tình yêu của mình, còn với anh chàng đầu tiên thì không.
Nếu bạn chọn người đàn ông thứ hai thì một lần nữa bạn lại chọn "giải pháp an toàn" cho mình. Còn nếu bạn chọn người đàn ông thứ nhất, thì chắc là trong lòng bạn không thỏa mãn vì vẫn chưa đạt được điều mong muốn trong tiềm thức, dù rằng anh này cũng có tố chất và có năng lực.
Tôi thấy bạn là một người duy lý (thiên về ly trí). Với bạn, tình yêu chân thật là đâu? Bạn không phải là người tệ bạc nhất thế giới đâu, vì còn nhiều người rất tệ. Bạn có hèn nhát không? Tôi không biết, và trong cuộc sống cũng có nhiều người chọn lựa như bạn và coi đó rất đời thường. Có điều chọn "giải pháp an toàn" trong tình yêu chắc chắn không phải cách xử sự của những người quân tử đâu bạn ạ.
Mong bạn thanh thản và vui vẻ.
Minh Phương