From: Tieu Minh
Sent: Wednesday, March 14, 2007 4:36 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Tôi nghĩ chị Lan Anh đang "cân đong đo đếm" tình cảm
Chào chị Lan Anh,
Sau khi đọc xong những dòng tâm sự của chị tôi cảm thấy thương cho anh bạn đầu tiên của chị, thương cả cho anh bạn sau này và thấy chị khá thực dụng. Tại sao thời gian chị quen anh bạn đầu tiên rất dài, người ta cho và chị nhận, sao chị có thể nói đó không phải tình yêu. Tại sao nếu không phải tình yêu thì mãi đến giờ chị mới nói, sau khi chị đã nhận của người ta rất nhiều?
Nếu chị không yêu người đầu tiên, tại sao chị không nói, vẫn im lặng và cứ để anh ấy lo lắng cho chị. Tôi có cảm giác như chị là người quá thực tế. Với người sau, chị nói đó là tình yêu của chị, chị yêu người đó mãnh liệt và từ chối ngay với anh đầu tiên. Nếu không yêu anh đầu tiên thì làm gì có chuyện chị từ chối nhỉ?
Tôi đồng ý với Mr. Otte, chị đang đùa với tình cảm và đã quá xem trọng vật chất. Rồi sau này, chị gặp người đẹp trai hơn, giàu có, giỏi hơn liệu sẽ có người thứ ba hay không? Và rồi lúc đó chị có chối bỏ người thứ hai hay không? Tôi nghĩ là sẽ có đấy chị à.
Tôi không thể khuyên chị được điều gì vì chị có thể tự quyết định được. Tôi nghĩ chị rất tệ, tệ đến mức không đến với người đầu tiên chỉ vì nghèo, và tệ hơn nữa, bố của anh ấy đang bệnh, chị không thể chăm sóc và có thể nói với anh ấy chị không yêu anh ấy. Tôi mong chị đừng "cân đong đo đếm" tình cảm nữa.