From: mylove mylife
Sent: Thursday, March 15, 2007 5:59 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Gui chi Lan Anh
Chào chị Lan Anh,
Khi đọc xong lời tâm sự của chị, em đoán chắc chị sẽ nhận những lời chỉ trích, nếu không thì cũng là lời bàn ra mà thôi. Mọi người không phải ghét bỏ chị, cũng không phải không muốn cho chị lời khuyên. Đơn giản, thực tế bao giờ cũng thế, những gì thiên về tình cảm, yếu đuối và một chút đáng thương, thì sẽ nhận những lời chia sẻ cảm thông nhiều hơn.
Em còn nhớ mãi câu nói của mẹ em "mỗi cô gái như bình hoa, xung quanh có rất nhiều loài hoa, vì vậy phải biết chọn một cành hoa hợp với cái bình hoa". Có người yêu một người, chọn người ấy làm chồng theo 100% tiếng gọi của trái tim. Có người theo 50% tiếng gọi của tình yêu, 50% còn lại là những yếu tố mà họ cho là hợp với bản thân mình. Có người thì lên xe hoa về nhà chồng theo nhu cầu vật chất. Có người thì chấp nhận ở bên cạnh một người cho dù cực khổ cũng cam lòng. Và chị biết đó, có rất nhiều dạng người chọn cho mình một bến đỗ theo cách khác nhau.
Em không trách chị tại sao lại lanh lùng và thực tế. Tại sao muốn rời bỏ anh thứ nhất để đến với anh thứ hai. Nhưng em muốn khuyên chị một vài điều. Nếu như chị thuộc tuýp người tình yêu xuất phát từ sự ngưỡng mộ một người, từ nhu cầu vật chất, và từ rung cảm của trái tim thì hãy cho chị thời gian và cơ hội để gặp đúng đối tượng. Chị đang sống độc thân vả chị có quyền lựa chọn. Nhưng hãy chọn lựa theo cách không làm tổn hại đến tình yêu của người khác.
Khi bản thân chị thấy anh thứ nhất có một vài điểm không hợp với chị thì hãy mạnh dạn dứt khoát. Đừng vì lòng hối hận mà làm đau khổ cả hai. Chị có quyền đến với người thứ hai, nhưng trước khi bước vào cuộc đời của anh thứ hai, chị phải xác định người đó có hội đủ điều kiện mà chị mong muốn không?
Chị đã ngoài 30 tuổi, ít có cô gái nào ở độ tuổi như chị có thể chọn người trăm năm theo kiểu "1 túp lều tranh 2 quả tim vàng". Bây giờ còn có thế chọn và có thể thay đổi quyết định. Nhưng khi đã lập gia đình rồi, chị nhất định phải "sống chết" với những gì chị chọn. Hôn nhân hạnh phúc hay không phụ thuộc vào 50% sự chọn lựa ban đầu, và 50% sự vun đắp trong cuộc sống vợ chồng. Cái khó khăn có thể chị gặp phải khi lập gia đình là:
1. Nếu trong đời sống vợ chồng có xảy ra những xung đột, nếu đến với nhau vì tình yêu tràn đầy thì có thể xí xóa cho nhau. Nhưng đến với nhau xen lẫn giữa tình cảm là một cái đầu quá thực tế thì đôi lúc không đủ tình yêu để thông cảm cho nhau.
2. Vật chất ai cũng có cơ hội tạo ra cả, khác nhau ở chỗ anh giàu trong thời điểm này, tôi thì giàu trong thời điểm khác (vì vậy đâu thể khẳng định anh thứ nhất và anh thứ hai, ai có kinh tế vững hơn ai?).
3. Biết đâu khi đã là vợ chồng rồi, chị mới biết chồng mình cũng cơm ngày 2 bữa, cũng phải đầu tắt mặt tối làm việc.
Một vài điều em phân tích để chị có thêm chút nhìn nhận vấn đề xa hơn một chút. Cả hai đến với nhau vì cái gì không quan trọng bằng chuyện khi đã nên vợ nên chồng có bằng lòng với những gì mình đang có hay không. Nói giống như phim Tàu em xem: Ba mẹ gả con cho gà thì con theo gà, gả con cho vịt thì con theo vịt, giống như anh ấy đã là chồng của con thì xấu, đẹp, nghèo giàu... thì cũng là chồng của con.