From: hack dot
Sent: Wednesday, March 14, 2007 12:26 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: chia se cung ban Lan Anh - toi co phai la nguoi te bac khong?
Đọc bài của bạn, là một người đàn ông, tôi thấy rất thương cho anh bạn nhà nghèo của bạn, hy vọng anh ta sẽ vượt qua những khó khăn trước mắt. Còn riêng bạn, chắc bạn cũng cảm thấy rất khổ tâm và khó xử, thế nên bạn mới viết những dòng tâm sự của mình tới VnExpress.
Quan điểm về tình yêu mỗi thời mỗi khác. Và bạn có biết rằng, ngày xưa ông bà ta không có điều kiện để kén vợ chọn chồng, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó ấy, vậy mà họ vẫn sống với nhau cho tới đầu bạc răng long. Còn bây giờ, giới trẻ tha hồ chọn lựa để rồi sống với nhau chưa được bao lâu thì nhận ra rằng quyết định của mình là sai lầm! Bởi ngày xưa ông bà ta quan điểm khác, nếu ai đó nghĩ rằng mình vẫn còn “mang tư tưởng lỗi thời của thời đại cũ” trong tình yêu thì hãy nhớ rằng, ngày xưa ông bà ta xem cái “nghĩa” lớn hơn chữ “tình”, vì vậy mà họ có thể sống với nhau suốt đời cho dù trước khi lấy nhau họ chẳng có tình yêu gì cả, thậm chí họ chưa biết mặt nhau là đằng khác.
Tôi viết ra những dòng này để chia sẻ cùng bạn và hy vọng bạn sẽ có những quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình. Bạn không cần phải nói rằng mình là “người tệ bạc nhất thế giới” hay là người chung thủy nhất thế gian, tự cách sống và hành động của bạn sẽ chứng minh cho cuộc đời biết bạn là người như thế nào.
Chúc bạn có những quyết định đúng đắn.