From: Nguyen Van Nhan
Sent: Saturday, March 14, 2009 12:11 PM
Subject: Re: Tôi từng vô cùng khó chịu khi chồng gửi tiền cho mẹ
Chào chị Phương Trinh,
Đọc tâm sự của chị mà tôi cảm thấy rất bức xúc. Hy vọng trong thời gian tới chị suy nghĩ lại, thông cảm hơn cho chồng để có thể sống hạnh phúc bên nhau, tôi có một vài góp ý cho chị như sau:
Chị Trinh à, tình yêu và tình mẫu tử là hai thứ tình cảm khác nhau, không thể nào so sánh được. Chồng chị gửi tiền về cho mẹ không có nghĩa là không yêu chị. Chị thử nghĩ xem, cha mẹ đã sinh chúng ta ra, chịu bao nhiêu khổ cực để nuôi dưỡng ta nên người. Nếu như chị sống trong sung sướng nơi thành thị mà cha mẹ chị phải cực khổ lam lũ ở miền quê, thì cảm giác của chị như thế nào?
Có lẽ từ khi sinh ra, chị đã sống trong sung sướng, nên chị không thể nào hiểu được cảm giác của chồng chị. Hai vợ chồng chị ly thân 1 năm để suy nghĩ, nhưng thật ra tôi thấy suy nghĩ của chị không hề thay đổi. Chị vẫn chỉ đứng ở góc độ của chị xem xét mà chưa hề nghĩ nếu chị đứng ở vị trí của chồng thì sẽ cư xử thế nào.
Tôi cũng là người ở miền quê lên, nhưng không may mắn như chồng chị là cưới được người vợ giàu có. Cả gia đình bên vợ và bên chồng đều không khá giả. Chuyện mua nhà đối với chúng tôi quá xa vời. Bên cạnh đó, mỗi khi gia đình hai bên có khó khăn gì, vợ chồng tôi đều giúp đỡ. Tuy không khá giả, nhưng thu nhập vợ chồng tôi cũng đủ khả năng giúp đỡ gia đình. Thà sống cuộc sống nghèo khó mà hạnh phúc còn hơn giàu sang mà không quan tâm đến gia đình.
Còn chị nói là chị không thể giúp gì cho mẹ ruột. Nhưng tôi thấy mẹ chị có gì mà phải giúp. Cha mẹ chị khá giả và đã sống sung sướng rồi. Tôi nghĩ để sống hạnh phúc thì chị đừng phân biệt là cha mẹ chồng hay ba mẹ vợ. Mà cả hai gia đình là một. Chị thử đứng ở vị trí của chồng, xem mẹ chồng như chính mẹ mình, thì chị sẽ không cảm thấy khó chịu nữa. Hy vọng chị có thể thông cảm cho chồng và sống hạnh phúc cùng chồng.
Thân chào chị!
Nguyen Van Nhan