From: Le Hieu
Sent: Monday, March 16, 2009 8:35 AM
Subject: Bạn đừng có suy nghĩ "Chuột sa hũ gạo"
Tôi sống trong một gia đình trung lưu ở Sài Gòn và cũng lấy một người con trai của miền Tây nghèo khó. Trước khi cưới nhau, chúng tôi đều thống nhất về cách đối xử với gia đình 2 bên để tránh những phiền lụy về sau.
Tuy chúng tôi sống cùng cha mẹ bên tôi, nhưng tôi chưa bao giờ xem anh ấy là "chuột sa hũ nếp", cả gia đình tôi cũng vậy. Tôi rất biết ơn vì anh đã đồng ý sống cùng cha mẹ tôi vì nhà tôi rất ít con. Cha mẹ tôi yêu thương anh và anh cũng rất hiếu thuận.
Tôi không thấy việc chồng gửi tiền về cho cha mẹ ở quê là một điều không hay, dù rằng vợ chồng chúng tôi vẫn chưa có nhà riêng. Tôi còn luôn nhắc anh nhớ gửi tiền cho cha mẹ. Các bạn có biết vì sao không? Vì tôi thương cha mẹ chồng tôi lắm. Ông bà có nhiều con nhưng rồi tất cả đều định cư tại Sài Gòn, ông bà già yếu mà phải lủi hủi ở quê một mình.
Còn cha mẹ tôi ở đây lúc nào cũng có chúng tôi ở kề bên, có thể chăm sóc bất cứ lúc nào. Chính vì điều đó mà tôi chưa bao giờ cảm thấy tiếc gì với gia đình chồng, và tôi cũng tin rằng anh yêu thương gia đình tôi như tôi yêu thương gia đình anh. Có thể nói rằng đến giờ phút này tôi chưa khi nào thấy thất vọng về người đàn ông của tôi.
Mến chúc các bạn tìm được lối ra cho gia đình mình!