From: Tran Chau
Sent: Saturday, March 14, 2009 10:57 PM
Subject: Hãy quan tâm đến bố mẹ vợ như bố mẹ mình
Chào bạn Hải,
Liệu có phải bây giờ bạn có thu nhập ổn định (10 triệu một tháng) rồi nên mới cảm thấy "sa hũ nếp chẳng sướng" không? Tôi cho rằng vợ bạn khó chịu khi bạn gửi tiền cho mẹ cũng là do cách cư xử của bạn thôi. Nếu bạn quan tâm tới cha mẹ vợ cũng như cha mẹ mình thì chắc sẽ không có chuyện vợ bạn khó chịu khi bạn gửi tiền về cho mẹ đâu.
Xuất thân của bạn và vợ khác nhau nên trong cuộc sống sẽ có nhiều thói quen khác nhau. Quan trọng là thông cảm và chấp nhận nhau thôi, không nên quá xét nét và hẹp hòi với vợ từ chuyện gội đầu, trang điểm...
Nếu bạn suy nghĩ rằng mình có được như hôm nay ngoài nỗ lực của bản thân còn có công của vợ và gia đình vợ thì bạn sẽ không cảm thấy chán hũ nếp này đâu.
Tôi cũng là con gái Hà Nội lấy chồng ở tỉnh khác, nhưng chồng tôi không như bạn, anh ấy luôn được gia đình nhà chồng nhắc nhở về "công" của ông bà ngoại (bố mẹ vợ) nên không cảm thấy khó chịu khi ở với bố mẹ vợ mà ngược lại còn thấy phải có trách nhiệm với bố mẹ vợ.
Bản thân tôi cũng vậy, tôi cũng coi bố mẹ chồng như bố mẹ mình và có trách nhiệm như một người con vậy.