From: khoaquay
Sent: Saturday, March 14, 2009 5:47 PM
Subject: Gửi anh Hải và Phuong Trinh
Tôi là fan của Tâm sự VnExpress.net, đã theo dõi bài của anh Hải cùng các bạn đọc từ đầu, giờ tôi xin nêu ý kiến của tôi với các bạn.
Với anh Hải: Một người đàn ông theo tôi là nhu nhược, nói hơi quá anh đừng giận nhé. Anh là đàn ông có văn hóa, có trình độ, có khả năng kiếm tiền mà anh cư xử như thế là kém, không đáng mặt là người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất.
Là tôi, tôi sẽ khác anh nhiều. Thứ nhất không tự ti về bản thân gốc gác mình ở đâu. Thứ hai anh là chồng thì đáng mặt làm chồng, làm chủ gia đình, nghĩa là vợ phải tôn trọng anh, vợ không dạy được, sao anh dạy con đây? Thứ ba, làm con phải có hiếu với cha mẹ, thà anh không kiếm ra tiền thì đã đành, kiếm ra tiền mà sợ vợ không dám gửi tiền về quê cho mẹ anh, để cụ vất vả bươn chải với cuộc sống, anh như thế là bất hiếu!
Lời khuyên chân tình với anh vì cũng là đàn ông, anh hãy tự lập bằng khả năng của anh. Nhà cửa là quý, nhưng với tư cách của một thằng đàn ông thì nhà cửa, tài sản chỉ là thứ yếu. Anh hãy khẳng định lại tư cách của mình, vì tôi thấy anh có khả năng đấy chứ. Vợ chưa tốt thì dạy cho vợ tốt hơn. Dạy không được thì lấy người vợ chuẩn hơn!
Gửi chị Phương Trinh: Tậu trâu lấy vợ làm nhà, ở thời đại này khác rồi chị ạ! Trâu là trình độ, khả năng và kết quả gặt hái từ công sức trí tuệ của bản thân. Dốt nát, lười biếng thì chấp nhận, còn chăm chỉ thông minh uyên bác, khôn ngoan thì hưởng đúng khả năng. Làm nhà thì không phải chuyện dễ, cũng không khó, có tiền thì mua được nhà, nhưng có rất nhiều tiền cũng không mua được hạnh phúc trong căn nhà đó chị ạ. Còn lấy vợ ư, xin lỗi chị em rằng lấy vợ không hề khó chút nào với những người đàn ông tốt và chân thành!
Ai cũng có mẹ có cha, hãy tạo điều kiện cho nhau báo hiếu với cha mẹ. Hãy nghĩ con cái mình sau này lớn lên cũng vậy. Các bạn có hạnh phúc không khi lớp trẻ thơ trưởng thành có hiếu với chúng ta?
Hãy làm gương cho lớp trẻ hôm nay, là hạnh phúc của các bạn ngày mai!