From: Dang Dung
Sent: Saturday, March 14, 2009 4:16 PM
Subject: Chào anh Hải
Dù đã đọc mục Tâm sự rất nhiều lần, đây là lần đầu tiên em viết thư nói chuyện như thế này.
Em đọc bài viết của anh, em không thấy vợ anh ích kỷ mà chỉ thấy ngược lại. Trong bài viết của anh, em thấy anh toàn chỉ trích vợ, không có câu nào tỏ ra thông cảm với vợ hết. Em cũng là con gái, dù chưa có gia đình, nhưng sau này em có chồng mà chồng em phải nuôi mẹ, gửi tiền về cho mẹ anh ấy thì em cũng sẽ không vui nếu anh ấy không biết nói chuyện với bố mẹ em.
Em chỉ thấy anh đề cập vấn đề là gửi tiền về cho mẹ anh, còn mẹ vợ anh có nghĩ tới không? Dù bố mẹ vợ là người giàu có khá giả, cho vợ chồng anh tiền để xây nhà ở riêng, nhưng anh có tấm lòng của con rể không? Dù bố mẹ vợ thế nào anh cũng phải nhớ đến. Không phải thấy mẹ vợ giàu có thì chỉ nghĩ đến mẹ anh để cho vợ anh không thấy vui như vậy.
Anh là người có học thì anh phải biết trước biết sau chứ. Nếu anh cư xử hai mẹ bằng nhau thử xem vợ anh nói gì? Còn vợ anh không biết nấu ăn hay làm việc nhà đều là đương nhiên. Vợ anh là con cưng trong gia đình khá giả thì như vậy là chuyện bình thường.
Anh nói từng làm việc nhà cho cậu thì chắc anh cũng biết nấu nướng đúng không? Thay vì trách vợ, anh hãy cải hóa vợ từ từ không hay hơn sao? Anh dạy bảo chỉ vợ nấu cơm hay làm việc nhà bằng cách anh phụ với vợ, anh có làm chuyện đó không? Anh nói vợ anh trốn việc em nghĩ không phải thế, là vì chị không biết việc mình làm thôi, anh có nói và chỉ bảo vợ không?
Em nghĩ anh hãy xem lại cách cư xử của anh. Xin anh hãy suy nghĩ lại khi nói vợ anh như vậy. Nếu vợ anh đọc được những lời này của anh thì sao? Chắc chị ấy sẽ đau lòng lắm.