From: nghiem nguyen duy
Sent: Sunday, March 15, 2009 5:09 PM
Subject: Anh Hải chưa thật sự quan tâm đến vợ mình
Gửi anh Hải,
Đọc những dòng tâm sự của anh mà tôi cảm thấy tiếc cho anh là một người đàn ông. Dẫu biết ranh giới giữa giàu nghèo là một khoảng cách lớn, nhưng dù sao anh cũng đã lập gia đình rồi, anh đã trở thành trụ cột của gia đình, ấy vậy mà sự mạnh mẽ của một người đàn ông, bản lĩnh của một người chồng đâu mất rồi hả anh Hải?
Nếu ngày nào anh còn cảm thấy mình đang rơi vào cảnh “chuột sa hũ nếp” thì anh sẽ mãi không thoát được hoàn cảnh hiện tại. Anh là một người có thu nhập, làm từ sức lao động của mình, anh không có gì phải e dè chuyện mình tiêu như thế nào, tiền đem cho mẹ là một chuyện trả hiếu hợp đạo lý. Điều này anh nên giải thích cho vợ hiểu.
Nếu vợ anh vẫn cố tình không chịu thông cảm, anh nên nhờ tác động của người khác, có thể là từ phía bố mẹ vợ của anh. Nếu họ cùng một ruộc thì anh cũng chẳng có gì mà ngại ngùng hết. Anh phải làm điều mà một người đàn ông cần làm, đó là một sự cương quyết, không nên vì sự dè bỉu của vợ mà lại không làm điều đạo đức của một người con.
Anh nói rất nhiều về những thói xấu của vợ như thích ăn ngon mặc đẹp, trưng diện, lười nhác việc nhà. Ở đây tôi không thấy anh đề cập là vợ anh có công ăn việc làm hay không, hay vợ anh lấy trợ cấp từ gia đình và từ anh. Nếu vợ anh có việc làm như anh, thì tôi nghĩ anh có 2 cách lựa chọn. Cách thứ nhất là làm một người cực thoáng. Có nghĩa là anh cùng vợ chấp nhập một cuộc sống không cần vợ anh động tay động chân đến công việc nhà, chuyện đó có người giúp việc lo.
Cách thứ hai, đó là anh sẽ trở thành một người thầy cho vợ anh. Tôi thiết nghĩ, chẳng ai muốn động tay động chân vào việc nhà cả vì sẽ rất mệt. Nhưng nếu là một người có trách nhiệm với gia đình thì mình phải làm mà thôi. Anh nên chỉ bảo cho vợ từ những việc dễ nhất, nhẹ nhàng nhất, cũng như phân công trong gia đình, ai làm việc gì vào ngày nào, để dần cải thiện tính “trốn tránh” của vợ anh.
Nếu anh nói vợ anh “xấu nết” đủ điều thì tôi tự hỏi một chút về anh, thế thì anh có thể là một người chồng “đảm đang" hay chăng? Vậy thì trong thời gian hai người yêu nhau, tìm hiểu nhau, tôi không biết anh tìm hiểu gì, chẳng lẽ anh tìm hiểu được gia cảnh cô ấy khá giả, thì sau này anh được thoát cảnh nghèo khó?
Ở đây tôi muốn nói 2 điều, đó là anh nên suy nghĩ lại về những ưu điểm của vợ anh, những điều mà đã khiến 2 người kết dính với nhau, từ đó việc “chung chăn gối” của 2 người sẽ được “hàn gắn”. Thứ hai là nếu anh đã chấp nhận một cuộc phiêu lưu hôn nhân dựa trên tiền bạc thì việc anh lãnh “hậu quả” như bây giờ thì là chuyện một sớm một chiều. Nếu anh còn chịu đựng nổi thì tiếp tục còn không thì đường ai nấy đi.
Tôi còn chưa hiểu một chuyện là trong thư anh có đề cập về việc anh và vợ anh đã không gần gũi xấp xỉ nửa năm. Chuyện này sẽ thật lạ là anh không nói vợ anh có phản ứng gì. Vì thông thường những người vợ sẽ có động thái nghi ngờ này nọ về chồng mình qua những việc tương tự. Có 2 khả năng, một là anh đã có người khác. Nếu vậy thì anh nên dứt khoát với cô vợ “dở hơi” của anh. Thứ hai là vợ anh đã có người khác, nên không cần đếm xỉa đến anh.
Theo tôi dù gì đi chăng nữa, 2 người cũng đã là vợ chồng, 2 người nên có những buổi tâm sự để tháo gỡ những khúc mắc. Nếu giải quyết được thì tốt đẹp, còn không thì anh nên tìm lối thoát cho mình. Anh cũng không có gì phải hối tiếc. Nếu vợ anh thật sự còn yêu anh, cô ấy sẽ níu kéo bằng sự thay đổi của bản thân, để làm tròn đạo vợ, bản thân anh cũng phải thay đổi để giúp đỡ vợ anh.
Chúc anh Hải mọi điều tốt đẹp.
Linh