From: Lan Anh
Sent: Thursday, January 07, 2010 12:28 AM
Xin chào mọi người tham gia diễn đàn của VnExpress.net và các độc giả.
Tôi đã theo dõi diễn đàn được vài năm nay và theo dõi rất nhiều chủ đề. Tôi thấy với chủ đề chồng ngoại tình có vẻ được nhiều ý kiến của các anh theo chiều hướng giải thích, bênh vực, thông cảm cho cánh mày râu lỡ dại. Thậm chí còn phân tích từ thời kim cổ, sâu xa, ví dụ như bài "Đàn ông ngoài tình dễ được tha thứ, phụ nữ thì không" của Tong Thanh Nguyen. Tôi có cảm nhận như các anh đang níu kéo những gì có lợi cho mình từ xã hội cũ.
Tôi nghĩ xã hội hiện đại ngày nay đã cho phụ nữ rất nhiều cơ hội và phụ nữ hoàn toàn có thể nắm bắt được những cơ hội đó nếu muốn. Nếu không lấy chồng Việt Nam thì có thể lấy chồng ngoại quốc, nếu không ở được với chồng thì ly dị. Rất đơn giản thôi mà, cái gì hay thì nắm bắt lấy, cái gì dở thì bỏ, phụ nữ hoàn toàn có quyền chọn lựa.
Mà thuận theo tự nhiên thì con cái mới là con có quyền chọn lựa bạn tình, con cái có quyền chọn lựa con đực nào đẹp mã nhất, khỏe nhất cho mình. Phụ nữ Việt Nam ngày nay có quyền lấy chồng ngoại quốc và thực tế là rất nhiều người đã làm như vậy mà các anh chỉ có thể đứng nhìn. Họ đã thuận theo tự nhiên mà làm vậy, đó là bản năng. Ai đối xử với họ tử tế hơn thì họ theo người đó thôi.
Các anh có thể ở đó để tranh cãi với cánh đàn bà chúng tôi rằng ai đúng ai sai, ai có quyền ăn chả mà dễ được tha thứ còn ai ăn nem thì không. Trong lúc đó thì có rất nhiều chị em đang lấy chồng ngoại hoặc "đồ nội" nhưng là "hàng tốt" (tức thuộc số ít chung thủy theo như các anh giải thích, vì xã hội bây giờ các ông đều "như thế"). Và có rất nhiều chị em "ăn nem" để trả thù chồng, ai cấm được họ.
Các anh có thể vin vào mọi lý do để biện minh cho việc ngoại tình của các anh, từ bản năng, nhu cầu sinh lý cho đến quan niệm xã hội, nhưng các anh không thể phủ nhận được một thực tế rằng phụ nữ mới là người có quyền lựa chọn và các chị đã và đang có những sự lựa chọn tốt nhất cho mình mà các anh chỉ có thể đứng nhìn được thôi.
Hiện tượng phụ nữ lấy chồng ngoại quốc gia tăng đã khiến cho nhiều người đàn ông Hàn Quốc không thể lấy nổi vợ. Nếu không thay đổi suy nghĩ, quan niệm, kể cả những gì thuộc về bản năng như các anh nói thì sớm hay muộn Việt Nam cũng rơi vào hoàn cảnh như Hàn Quốc thôi.