From: Nguyễn Nam
Sent: Monday, January 04, 2010 7:36 PM
Xin chào các bạn.
Hôm nay tôi có đọc tâm sự của các bạn về chuyện đàn ông khi đi ngoài đường "thường" xao xuyến trước những bóng hồng đi qua, bản thân tôi là đàn ông tôi thấy đó là điều rất bình thường.
Người phụ nữ đẹp như là bông hoa vậy, khi đi ngang qua bản thân tôi cũng liếc mắt để cảm nhận cái đẹp đó. Có lần tôi có nghe một người bạn nữ của tôi nói: "Nếu bạn trai của bạn gặp một cô gái ăn mặc rất sexy hoặc rất đẹp mà không liếc nhìn thì quả là có vấn đề".
Cái nhìn và ngay cả thoáng suy nghĩ "đen tối" theo tôi đó là tâm sinh lý của con người, mong các chị đừng cho rằng chúng tôi lăng nhăng. Nó giống như các chị khi đi ngang qua một cửa hàng quần áo, mỹ phẩm cũng làm các chị phải liếc mắt, thậm chí lao vào chọn cho mình một bộ đồ ưng ý. Sở thích của hai giới khác nhau nên các chị nghĩ chúng tôi như vậy cũng dễ hiểu, vả lại ai không khó chịu khi người yêu của mình dõi mắt theo người khác (cả chúng tôi cũng vậy).
Tuy nhiên cánh mày râu cũng phân biệt rõ nhìn cái đẹp và mong muốn hưởng thụ cái đẹp đó là hai thứ rất khác nhau. Như bản thân tôi cũng vậy, đi đường gặp một người đẹp trước mặt tôi cũng xao xuyến nhưng không ai bằng vợ tôi được, khi đó tôi sẽ nắm thật chặt tay vợ, nếu nàng có thấy cũng rất hạnh phúc.
Chúc anh chị năm mới tốt lành.