From: Tran Manh Hung
Sent: Friday, January 01, 2010 10:26 AM
Chào chị Hà, chị Phi Phụng, Kate và các bạn tham gia chủ đề "Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc",
Tôi là Mạnh Hùng đã có bài: "Là đàn ông, ông nào cũng mong có hơn một người đàn bà". Lúc viết bài tôi tưởng tôi ở thế đơn côi. Đơn côi không phải là chỉ mình tôi mong muốn có hơn một người đàn bà mà cứ nghĩ chỉ mình tôi dám nói lên sự thật. Rất may là có nhiều người cả phái nam và nữ đã dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật. Chúng ta không nên lên án phái nào cả, chúng ta không nên đổ lỗi cho đàn ông hay đổ lỗi cho đàn bà. Chúng ta nêu lên một sự thật, lý giải nó và tìm cách giải quyết vấn đề.
Có nhiều người khuyên chị Hà nên bỏ chồng, hoặc ly thân. Chúng ta không hiểu tường tận mọi vấn đề trong gia đình chị Hà nên không thể đưa ra một lời khuyên võ đoán như vậy. Ngoài chuyện sàm sỡ với người giúp việc, chúng ta không biết được anh ấy có bao nhiêu đức tính tốt đẹp khác. Tôi biết những người đàn ông có ham muốn tình dục cao, có quan hệ ngoài luồng đều là những người thông minh, mạnh mẽ và thành đạt. Và chắc phụ nữ cũng yêu thích những người đàn ông như vậy.
Là đàn ông ai cũng mong có hơn một người đàn bà trong đời. Tôi cho rằng đó là lỗi của tạo hóa. Ông nội tôi có hai bà, ông ngoại tôi cũng có hai bà. Ông nội và ông ngoại của vợ tôi cũng mỗi người có hai bà. Nhưng các cụ thân sinh ra vợ chồng tôi thì mỗi ông chỉ có một bà và tôi từng chứng kiến cảnh mẹ tôi đánh ghen thế nào. Chắc hẳn ông cũng mong muốn có bà nào khác ngoài mẹ tôi nên mẹ tôi mới ghen như vậy.
Hồi ấy tôi còn nhỏ nên thấy ghét bố lắm, cho rằng bố không còn yêu mẹ con tôi nữa. Nhưng không phải vậy, ông hết mực yêu thương mẹ con tôi và ở vai nào ông cũng cố để làm tròn. Bây giờ đã là người đàn ông của vợ tôi, tôi mới thấy thông cảm và thương bố tôi. Hồi đó tôi thấy bố khổ lắm, ông như người mắc lỗi. Như bạn Trùng Dương đã nói thì có rất rất nhiều lý do để điều mong muốn không thành hiện thực, nhưng tất cả những người đàn ông mà tôi biết thì ai cũng mong có hơn một người đàn bà trong đời. Đó là lỗi của tạo hóa.
Chúng tôi cũng đau lắm chứ. "Đường quang không đi sao cứ đâm quàng vào bụi rậm" để gai nó đâm rách mặt rách mũi ra. Thế mà ông nào cũng thích đâm vào bụi rậm mới lạ chứ. Nhưng biết làm sao đây. Trách ai bây giờ các chị?
Khuyên chị Hà "bỏ chồng"; "không lấy chồng"; "sống độc thân"; "dành tình yêu cho nhân loại, hy sinh hạnh phúc gia đình cho sự nghiệp"... thưa các chị đó không phải là sự lựa chọn của nhân loại.
Góp thêm một tiếng nói để các chị chia sẻ nỗi đau của cánh đàn ông chúng tôi và nỗi đau chung của nhân loại. Chị Hà, Phi Phụng, Kate và các bạn hãy bình tĩnh và sáng suốt lựa chọn. Xin chúc các chị năm mới luôn hạnh phúc.
Trần Mạnh Hùng