From: Trong Hai Mr
Sent: Wednesday, January 06, 2010 11:32 PM
Có thể so với lứa tuổi các anh chị, em chỉ đáng bậc tuổi làm cháu, em vẫn đang đi học đại học, có thể nói em là con trai nhưng sống khá nội tâm. Em cũng không hiểu nhiều về mối quan hệ vợ chồng sau này, có chăng chỉ là một phần em quan sát, ghi nhận được từ cuộc sống gia đình em, của các anh chị em em, và qua vài phân tích, tâm sự của các anh chị trên VnExpress.net.
Em đã và đang yêu, tuy chúng em yêu nhau chưa lâu nhưng cũng đã trải qua được khá nhiều điều, và em cũng nhận ra một số điều cho bản thân mình cũng như một cách nhìn nhận đúng đắn hơn về tình yêu và hôn nhân gia đình! Hạnh phúc tuy là điều đơn giản nhưng thật khó mà giữ được nó! Có nó trong khoảnh khắc là điều có thể nhưng để nó sống mãi bên mình và người mình yêu là điều rất ít ai làm được!
Và khi chung sống với nhau, rồi cũng sẽ gặp những bất trắc, rắc rối mà có không gặp phải những rắc rối thường ngày đó thì rồi cũng có chuyện mà người ta hay nói là chán cơm thèm phở gì đó!
Cũng có lúc, ta lay động vì một thứ tình cảm rất khác, mới lạ, nhưng nếu trước khi làm điều gì đó nếu mình nghĩ sau này có thể mình phải xấu hổ thì... đừng nên làm. Hãy nghĩ cho người ở bên cạnh bạn trước tiên, những ham mê tức thời đôi khi rất mãnh liệt nhưng nó hoàn toàn không bền vững, đặc biệt là khi xã hội coi thường nó!
Em nghĩ mọi người có thể nói đến một sinh viên còn non nớt như em yếu bản lĩnh, không vượt qua được những ham mê, nông nổi của tuổi trẻ đi sai đường, lạc lối, nhưng nói rằng những người chồng, người vợ, những bậc cha mẹ bậc trung niên, tuổi mà người ta nói là chín chắn nhất lại vẫn vấp ngã vào những cảm bẫy đó, hỏi chăng đó có là nỗi buồn cho con cháu mình không? Các anh chị có bao giờ nghĩ rằng hình ảnh mình trong mắt chúng sẽ như thế nào không?
Nếu mọi người biết trân trọng, cố gắng một chút vì nhau, và cái gì cũng thế, hãy chỉ để cho nó một ít, một ít thôi nhé để tình cảm mãi luôn bền lâu!
Chúc các anh chị hạnh phúc!