From: Thang Tran Manh
Sent: Wednesday, January 06, 2010 2:47 PM
Thưa chị Hà và các bạn,
Là một người đàn ông hoạt động trong một tổ chức xã hội quốc tế, có những suy nghĩ và nghiên cứu nghiêm túc về các vấn đề các bạn nêu, đồng thời có những trải nghiệm thực tế, tôi xin được chia sẻ với chị Hà và các bạn vấn đề nêu trên như sau.
Về mặt sinh học, đàn ông có nguồn gốc từ con đực và được lập trình để giao phối với nhiều con cái đảm bảo việc duy trì nòi giống. Cái gen đó vẫn còn tồn tại ở mỗi người đàn ông cho đến tận bây giờ, chỉ có điều nó luôn được con người cố gắng kiềm chế một cách chủ động và đầy trách nhiệm. Trừ những khi đang ở giai đoạn cao trào nhất của tình yêu, còn lại thì bất cứ người đàn ông nào cũng thèm khát ngoài luồng. Tôi không khuyến khích chuyện ngoại tình, nhưng nó luôn là nguy cơ có thể bùng phát bất cứ lúc nào với bất cứ người đàn ông nào.
Đàn bà thì khác nhé. Bạn đừng bao giờ nghĩ mơ hồ rằng mình xinh đẹp, nữ tính, tài hoa và đầy các kỹ năng thì chồng bạn không ngoại tình nhé. Anh ta hoàn toàn có thể ngoại tình với một người kém bạn đủ thứ, kém hơn bạn tới mức bạn không tưởng tượng được. Tôi đã chứng kiến một trường hợp ông chồng ngoại tình với một cô bé bán ve chai khi bà xã ông ta là một người không chê được vào đâu.
Vì vậy, thưa các chị, chúng ta phải coi nó như một thử thách trong cuộc sống, nhìn thẳng vào nó và hằng ngày phải kiểm soát nó. Khi kiểm soát nó bạn sẽ không bị bất ngờ, và sẽ cảnh giác trong mọi tình huống rồi đến một lúc nào đó con ngựa bất kham kia sẽ thuần phục. Lúc đó bạn mới có thể yên tâm được.
Email của tôi là tranmanhthang.1975@yahoo.com, nếu anh, chị nào cần trao đổi thêm hãy viết cho tôi. Hy vọng sẽ mang lại cho anh, chị một chút hữu ích.