From: Phạm Quang Đức
Sent: Wednesday, January 06, 2010 3:10 PM
Xin giới thiệu hiện nay em là sinh viên năm cuối trường đại học marketing. Năm nay em 23 tuổi, chắc em nghĩ đây là độc giả nhỏ tuổi nhất của mục báo này.
Những ngày qua, em theo dõi rất thường xuyên chủ đề về ngoại tình mà các chị, các anh, các cô chú đăng tải. Em thấy có rất nhiều ý kiến về việc ngoại tình, mà cũng như nhận định chung của một số bài viết là chia theo 2 trường phái một bên là bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ. Trường phái còn lại là bảo vệ cái gọi là bản năng, là nhu cầu chính đáng, là điều hiển nhiên của nhân loại, đa số ý kiến là của các anh, các chú. Bên cạnh đó cũng có một số bài viết đứng trên khía cạnh đối lập để nêu ý kiến.
Có lẽ các anh chị cho rằng em còn nhỏ chưa hiểu được cuộc sống gia đình, trách nhiệm và nghĩa vụ của vợ chồng trong gia đình. Nhưng vì quá bức xúc nên em mạo muội có một số ý kiến sau đây.
Đầu tiên là về phía các chị, các cô.
Thứ nhất, qua các bài viết em phần nào hiểu được những nỗi đau khổ của các chị, các cô khi có chồng ngoại tình. Phụ nữ Việt Nam từ ngàn xưa tới nay vẫn chịu nhiều thiệt thòi hơn đàn ông rất nhiều. Ngày xưa chịu trói buộc bởi “tam tòng tứ đức”, “trọng nam khinh nữ”, “nhất nam viết hữu thập nữ viết vô”. Những thứ ấy đã làm cho thân phận phụ nữ bị chèn ép, phục tùng dưới người đàn ông.
Và đến ngày nay, rất nhiều người đàn ông vẫn cho rằng mình có quyền đó mặc dù họ chả là “đàn ông” chút nào. Theo quan điểm của em những thứ đó là rất bất công với người phụ nữ. Quay lại vấn để của các chị, các cô, có người chồng ngoại tình quả là nỗi đau không thể nào đong đếm hết. Các chị các cô luôn luôn lo cho chồng con, làm việc nhà, việc công, hết lòng lo cho chồng, trong khi đó người chồng lại phản bội, gạt bỏ đi tất cả. Em thấu hiểu điều đó từ các chị, các cô.
Thứ hai, xưa nay người đàn ông thường có giá hơn phụ nữ, vì họ không “có gì” để mất, còn phụ nữ thì có một thứ quý giá mà phải giữ. Đàn ông 30 tuổi được cho là đỉnh cao của phong độ còn phụ nữ 26 tuổi thì sắp “về vườn”. Chính vì vậy mà đàn ông tự cho mình cái quyền làm khổ rất nhiều phụ nữ. Một lần nữa em lại cảm thấy rất bất hạnh cho thân phận người phụ nữ. Mẹ em cũng đau khổ rất nhiều vì ba em. Em biết rõ điều đó chứ nhưng ba em còn chưa ngoại tình. Em không thể tưởng tượng được mẹ em sẽ đau khổ đến dường nào nếu ba em ngoại tình. Và dường như ba cũng hiểu điều đó nên ba em chưa bao giờ đi ngoại tình.
Thứ ba, trong trường hợp của các chị các cô em nghĩ rằng có một giải pháp thế này. Các chị các cô nên có một buổi nói chuyện trực tiếp với các ông “chồng”, thẳng thắn nói tất cả với nhau, cùng đưa ra những giải pháp cụ thể, ví dụ: nếu anh còn ngoại tình, chúng ta sẽ ly hôn, tôi nuôi con… Cuộc đời các chị gặp phải những người mất hết lý trí, gạt bỏ tất cả (vợ con, mái ấm gia đình), không còn biết đến danh dự của bản thân, thì chẳng việc gì phải giữ.
Đối với những chị còn trẻ thì em nghĩ các chị cứ mạnh dạn ly hôn. Còn nếu các cô đã đứng tuổi thì ly thân là biện pháp tốt nhất. Vì “kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”, việc các ông chồng đó ngoài tình đến lúc nào đó mọi người cũng biết. Lúc đó xem các anh, các chú đó trốn đi đâu khỏi dư luận… Em biết chắc rằng chẳng xã hội, cha mẹ, chú bác nào dạy con cháu mình đi ngoại tình cả. Các anh tự làm rồi nói đó là nhu cầu, quyền lợi chính đáng.
Và cũng xin có một số ý kiến gửi đến các anh, các chú thế này (đối với các anh các chú đang ngoại tình).
Thứ nhất, đúng là chuyện đàn ông chúng ta có tình cảm với nhiều người phụ nữ một lúc đó là điều mà đa số đàn ông mắc phải (đa số thôi chứ không phải tất cả), nên em hiểu các anh, các chú đang nói gì và nghĩ gì. Cái em nói ở đây tại sao các anh các chú lại dại đến mức để nói biến thành 2 chữ “ngoại tình”. Nếu ham vui, muốn có nhiều cô gái thì “đừng lấy vợ”, có ai nói là “ngoại tình” đâu. Các anh, các chú cứ việc cặp cô này đến cô khác, chả ai nói gì cả trừ lương tâm các anh, các chú và nỗi đau của các cô gái.
Hay là các anh, các chú sợ vết nhơ không hết, sau này không ai dám lấy nên tìm cho mình trước một đường lui cho chắc ăn. Vậy thì đúng là chẳng xứng đáng với 2 chữ đàn ông, đừng nói đứng trên quan điểm đàn ông và cũng đừng nói đó là quyền lợi chính đáng hay gì đó… của đàn ông. (Ý kiến trên đây của em không phải là ủng hộ quan điểm các bạn có nhiều bồ cùng một lúc, chỉ là mỗi chúng ta dù nam hay nữ chưa kết hôn đều có quyền lựa chọn).
Thứ hai, các anh đã chấp nhận lấy người ta thì hãy thể hiện một chút các gọi là trách nhiệm chứ. Điều đó không chỉ pháp luật quy định trong luật hôn nhân và gia đình mà đạo đức xã hội cũng ràng buộc điều đó. Xin hỏi các anh các chú, pháp luật, xã hội nào công nhận chuyện ngoại tình. Lựa chọn cho thật kỹ trước khi cưới người ta chứ, ai ép phải cưới người ta nào?
Không ai cấm các anh các chú lựa chọn nhưng khi lựa chọn thì phải thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, không thì đừng cưới. Đã thế, còn rũ bỏ nghĩa vụ và trách nhiệm đối với những đứa con của chính mình.
Thứ ba, các anh lấy quyền gì mà được làm khổ người phụ nữ. Các anh luôn nói nhu cầu mình không được thỏa mãn thế, có bao giờ các anh hỏi người phụ nữ của mình đã thỏa mãn hay chưa. Các anh, các chú đặt quyền lời của mình lên trên, sống vì bản thân mình, không biết hối lỗi, quay đầu lại khi người vợ tha thứ…, các anh, các chú chẳng xứng đáng nhận được sự thương yêu, bao dung của người phụ nữ.
Thứ tư, lấy tư cách là một người con cháu xin nói với các anh các chú rằng: “Các anh các chú không thấy xấu hổ khi công khai chuyện đó với con cháu mình và còn nói rằng nó bình thường, đàn ông ai chả thế”. Các chú có con gái không? Nếu có các chú dám nói con gái các chú cưới người đàn ông ngoại tình không? Các anh các chú chỉ suy nghĩ cho mình, cho cái nhu cầu, cho cái tôi quá lớn của mình mà quên đi cảm xúc của những người quanh mình.
Trong khi đó, nhìn những nỗi thương cảm, suy nghĩ, những đắn đo của người phụ nữ, quả thực em cảm thấy thương cảm biết bao. Họ không bao giờ suy nghĩ cho cá nhân trước khi cho chồng cho con mình. Họ hy sinh quá nhiều để đổi lại nỗi bất hạnh, đau khổ… Vậy xin hỏi công bằng chỗ nào, chính đáng chỗ nào?
Trên đây là những ý kiến của một người thuộc thế hệ trẻ. Có thể thế hệ trẻ mạnh bạo, tự nhiên, phóng túng hơn trong tình cảm, nhưng sẽ rất có trách nhiệm khi quyết định xây dựng gia đình với một người mình lựa chọn (đây chỉ là suy nghĩ cá nhân và em là người như thế).
Thân.
Quang Đức