From: Tong Thanh Nguyen
Sent: Tuesday, January 12, 2010 12:40 PM
Trước hết, tôi nhắc lại là tôi không cổ vũ hay bênh vực chuyện ngoại tình, bất kể đàn ông hay đàn bà. Điều này tôi đã nói rất rõ trong bài viết trước, chị Thùy Linh và Hoa Pham nên đọc kỹ trước khi phát ngôn, tránh kiểu "ông nói gà, bà nói vịt" làm hỏng diễn đàn, vì tôi và chị đang nói 2 chuyện hoàn toàn khác nhau.
Mục đích của tôi là đưa ra lời khuyên cho chị em: Hãy đừng nghĩ đến chuyện "ăn nem" nếu chẳng may tóm được chồng "ăn chả", vì ở xã hội Việt nam mà chúng ta đang sống đây, với đa số thì phần thiệt thòi sẽ thuộc về các chị nhiều hơn. Đó là một thực tế xã hội.
Để trả đũa đàn ông ngoại tình, các chị có rất nhiều cách, trong đó cách "ăn nem" là hạ sách nhất. Cũng như việc để đáp trả khi đàn bà xông vào đánh đàn ông cũng có rất nhiều cách, nhưng cách đánh lại là hạ sách nhất. Sở dĩ như vậy là do quan niệm của xã hội về mỗi sự việc.
Xã hội luôn luôn có những định kiến và mỗi xã hội đều có những định kiến khác nhau, phụ thuộc vào văn hóa, tôn giáo, lịch sử... Tôi lại lấy ví dụ về giao thông, khi xảy ra va chạm, cùng phạm lỗi như nhau thì ở Việt Nam, người ta thường dễ thông cảm với phụ nữ hơn là đàn ông. Ở Tây thì khác, mọi người bình đẳng, ai phạm lỗi cũng phạt như nhau... Vậy thì có gì đáng ngạc nhiên khi xã hội ta lên án phụ nữ ngoại tình nhiều hơn đàn ông đâu, chỉ là một định kiến xã hội?
Còn muốn thay đổi định kiến thì tôi e rằng diễn đàn này không đủ để làm việc đó nên chị Thùy Linh cũng không nên nặng lời chỉ trích, nhất là lập luận kiểu tay đôi, cá nhân.
Chi Hoa Pham cũng đừng nghĩ rằng chỉ có chị mới học tập và công tác tại nước ngoài còn người khác thì chỉ "biết qua phim ảnh". Ngay việc chị chưa biết tôi (từng) sống ở đâu, làm việc gì, tuổi đời ra sao... mà chị đã có những nhận xét rất "thẳng thắn" là tôi "không hiểu gì về Tây". Riêng điều đó cũng đủ nói lên cách nhìn cuộc sống rất chủ quan của chị.
Chị cũng đừng nhầm lẫn giữa việc các ví dụ của tôi nhằm diễn tả một điều là chúng ta không nên nhìn văn hóa Tây một cách phiến diện, chỉ thấy cái này mà không thấy cái khác với suy diễn của chị là "phải được ôm hôn thì mới mở cửa xe".
Tôi không so sánh văn hóa Tây và ta cái nào hay, cái nào dở, cũng như không so sánh đàn ông (hay đàn bà) Tây và ta mà chỉ nói rằng các nền văn hóa có những đặc thù rất khác nhau mà người ngoài, khi chưa hiểu biết thấu đáo thì không nên ngộ nhận, cho là Tây cái gì cũng hay, cũng phù hợp với ta, và đặc biệt là cho rằng họ cũng như ta dễ dàng chấp nhận ta khi chưa hiểu văn hóa ta! Một số chị cho rằng mình có thể dễ dàng lấy chồng Tây thì một số nam giới cũng cho rằng lấy vợ Tây là hay, là dễ. Điều này chẳng nói lên được gì...
Tôi nhận ra rằng, đa số các chị ở đây chỉ nghe những gì mình muốn nghe và hiểu theo cách mình muốn hiểu. Điều này rất nguy hiểm và dễ dẫn đến những hiểu nhầm tai hại trong đời sống vợ chồng của chính các chị. Các chị hãy đọc lại những bài viết của tôi với tâm thái của người đang muốn khuyên các chị những điều đúng đắn chứ không phải là người muốn bênh vực cho những kẻ ngoại tình (đàn ông?) xem sao! Có lẽ các chị sẽ thấy được nhiều điều bổ ích.
Vả lại, điều tôi khuyên có thể đúng với chị Dạ Thảo, người dù biết chồng "ăn nem" nhiều lần nhưng vẫn quyết không "ăn chả", nhưng lại không đúng với chị Thùy Linh hoặc nữa, với những người mà chồng chưa ăn chả đã chủ động ăn nem trước... cũng chẳng có gì lạ. Các chị chỉ nghe những gì mình muốn nghe mà.
Thực tế xã hội là vậy, còn nếu các chị chấp nhận bị lên án nhiều hơn mà cứ "nhắm mắt đưa chân" thì đó cũng là quyền và sự lựa chọn của các chị thôi. Cũng như nhiều người biết đánh phụ nữ là không ra gì, nhưng tức lên thì vẫn làm thôi. Tôi tin rằng số người hiểu đúng thông điệp của tôi nhiều hơn những người hiểu theo cách của Thùy Linh, Hoa Pham.
Tong Thanh Nguyen