From: Thảo Nguyễn
Sent: Saturday, January 09, 2010 3:36 PM
Chào chị Hà và quý vị độc giả,
Đọc bài việc lần thứ hai này của chị Hà tôi cảm giác rằng câu chuyện của chị và bản thân chị có cái gì đó rất ư là mâu thuẫn! Với tư cách của một người phụ nữ Việt Nam nói riêng, tôi có thể cảm giác được rằng chúng ta cần tha thứ cho chồng gần như mọi phương diện. Để chỉ mong duy trì cái gia đình đủ cha và mẹ cho các con.
Thế thì cố gắng duy trì như thế có phải chăng chúng ta sẽ duy trì được cái gọi là hôn nhân hạnh phúc? Mọi thứ trở nên một cái gì đó rất ư là ảo. Bạn không hài lòng với chuyện xảy ra, nhưng vẫn phải ầu ơ mà lòng không thể bỏ qua được vì cha mẹ của bạn và các con của bạn. Vậy thì bạn có thử đặt mình vào vị trí của con bạn khi cháu trưởng thành? Khi biết rằng hạnh phúc của một gia đình mà nó từng ngưỡng mộ chỉ là thứ hạnh phúc ảo để duy trì cái gọi là gia đình có đủ bố và mẹ? Cháu sẽ bị sốc nặng!
Tôi sống ở nước ngoài khá lâu, theo những gì chúng tôi được biết trong thực tế thì tình trạng của chồng bạn có thể là nghiện sex! Thêm vào đó là sự thiếu tôn trọng với người nhỏ hơn và có địa vị thấp hơn mình. Nói chính xác hơn, anh ta vừa nghiện sex vừa coi thường người khác. Anh ta dám làm ngay trong tổ ấm của mình thì theo tôi bạn hoàn toàn không là gì trong mắt của anh ta. Khi mọi việc xảy ra, anh ấy chuồn ngay đỡ phải đối diện với bạn? Đây là tuýp người thiếu trách nhiệm khi gây hậu quả nghiêm trọng.
Chồng bạn và chính bạn cũng cần gặp chuyên viên tư vấn tâm lý và hôn nhân gia đình. Ở nước ngoài, họ có những trung tâm tư vấn như thế. Nhờ đó, hai vợ chồng sẽ nói hết “nỗi lòng khó tỏ cùng ai”. Cuối cùng, chuyên viên tư vấn sẽ rút ra kết luận và cho cả hai vợ chồng lời khuyên nhằm hướng dẫn thay đổi mối quan hệ của gia đình. Nếu cần thiết, chồng bạn sẽ được tư vấn đi cai nghiện sex (nếu như anh ấy bị bệnh).
Hãy nhìn vào sự thật và chấp nhận nó để dễ tìm phương án hòa hợp cho cuộc hôn nhân của bạn. Ly dị mà lòng không cam là một điều hết sức khó làm và dễ bị tổn thương tinh thần. Hãy nói chuyện với chồng bạn hết sức cởi mở và giải quyết triệt để không cho cơ hội tái phạm. Đừng để mọi chuyện chìm xuồng như cách giải quyết hiện nay của cả hai vợ chồng bạn. Mọi thứ cần hết sức cởi mở, trân trọng nhưng phải biết gìn giữ uy tín cho nhau. Có như thế thì cuộc hôn nhân mới trở nên hấp dẫn trong mắt cả hai người.
Mong rằng những bậc phụ huynh hãy bỏ đi một chút tự ái sĩ diện bản thân. Bỏ bớt cái thú vui ích kỷ của bản thân, đó là cách tốt nhất để cho tuổi thơ của con cái không bị tổn thương. Tránh đi được sự tổn hại tinh thần và sự phát triển tâm sinh lý khập khiễng của tuổi thơ vì lỗi lầm của những người làm cha mẹ.
Thân chúc bạn có hướng giải quyết tốt đẹp.
Thảo Nguyễn (Vancouver)