From: L.T.H.
Sent: Sunday, January 10, 2010 9:42 AM
Chào Hà,
Mình rất ít vào đọc những tâm sự như vậy, cho tới một ngày, một người bạn gửi link này cho mình. Từng câu, từng chữ trong 2 bài viết của Hà như nói hộ đúng những gì đang dày vò mình trong thời gian qua. Chồng mình cũng đã làm tổn thương vợ hệt như vậy, dù mối quan tâm của anh “cao” hơn một bậc: bạn vợ, gái công ty...
Dù mới bước vào hôn nhân được nửa thời gian của gia đình nhà Hà, nhưng gia đình mình cũng là một hình ảnh của sự hạnh phúc, đầm ấm để rồi giờ đây mình hụt hẫng, đau khổ đến mức nào khi đối diện sự thật. Thậm chí, gia đình mình không có thời gian sống xa nhau như nhà Hà. Chuyện nhà mình xảy ra có lẽ vì mình quá ủng hộ, chấp nhận anh đi làm sáng tối, thâu đêm, không lo lắng, chia sẻ việc nhà.
Giờ đây khi 2 đứa con, một gà, một vịt, đứa còn đỏ hỏn trên tay, chưa có cảm nhận rõ ràng về người cha, thì anh tự “đốt” nhà mình như thế. Sao anh có thế nói yêu mình mà vẫn làm đau vợ đến thế? Sao anh nói có trách nhiệm với con mà anh không nghĩ tới việc tu dưỡng tâm hồn, đạo đức cho con bằng chính hình ảnh của mình?
Nếu sống cho riêng mình thì quá dễ, nhưng mình tự hỏi, con cái sẽ đi về đâu nếu một ngày bố có niềm vui của bố, mẹ có niềm vui của mẹ. Chúng ta không sinh ra trong xã hội phương Tây để ngày một, ngày hai gột bỏ khỏi dòng máu của mình cách sống vì gia đình.
Bọn mình đã quyết định ly thân, anh dọn ra ngoài sống để cả hai cùng nhìn nhận lại những năm tháng hôn nhân, xem lại tình cảm dành cho nhau có đủ lớn để xây dựng lại không? Mình vẫn mong anh quay về để cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc, yêu thương chân thành cho con, như bố mẹ anh, và bố mẹ mình đã làm được dù gặp bao nhiêu khó khăn vật chất, tinh thần.
Tuy nhiên, trong trường hợp xấu nhất anh không thể từ bỏ lối sống bản năng của mình hoặc mình không thể tha thứ, chúng mình sẽ dùng chút tình cảm còn lại để học cách sống hậu hôn nhân văn mình, lịch sự để bớt thiệt thòi cho bọn trẻ. Trong giai đoạn này, mình cũng sao nhãng việc chăm con, rồi thường phải xin lỗi con vì nóng giận vô cớ. Nhưng mình tin những chuyện đó sẽ qua thật mau thôi, mình không thể làm khổ bọn trẻ. Mình cố gắng hết sức để đẩy cơn lũ này qua đi, trả lại cho mẹ con mình những ngày tháng bình yên.
Xin chia sẻ với bạn vài dòng. Hãy yêu bản thân hơn bạn ạ,
Xin chân thành cảm ơn Quý tòa soạn.