From: Hoa Pham
Sent: Saturday, January 09, 2010 2:13 PM
Bài viết này xin được phản hồi cho bài viết của anh Tong Thanh "Đừng so sánh đàn ông Tây với Ta".
Thưa anh, khi đọc xong bài viết của anh tôi thực sự cảm thấy anh là một người nông cạn. Anh bảo rằng các chị không hiểu gì về văn hóa phương Tây, vậy anh có hiểu gì không? Bản thân tôi đã và đang học tập và công tác ở Anh 8 năm rồi, gặp bạn nước ngoài tôi cũng chẳng ôm hôn, gặp người lạ tôi cũng chỉ bắt tay, không ôm hôn. Nhưng người ta vẫn mở cửa xe cho tôi, thậm chí cả người lạ gặp ở trên đường vẫn giữ cửa để tôi đi qua trước, bê hộ vali cho tôi khi tôi phải đi lên bậc thang ở tàu điện ngầm, nhường chỗ cho phụ nữ có bầu... Tôi đưa ví dụ ở trên cho anh thấy là người ta cũng chẳng được lợi lộc gì khi giúp tôi cả ngoài một câu cám ơn từ một người không quen không biết và chắc cũng chẳng bao giờ gặp lại lần nữa.
Tôi không hiểu ý anh là gì khi anh nói "nồi nào vung ấy", "Vì sao tôi phải mở cửa xe khi mà tôi ôm hôn chẳng hạn thì chị em giãy nảy lên, cho là tôi sàm sỡ?". Vậy đặt giả sử vợ anh ôm hôn một người lạ anh thấy thế nào? Anh có nổi xung lên cho là vợ anh ôm trai không? Có mắng vợ anh là đồ lẳng lơ không? Các chị giẫy nẩy lên bởi vì không muốn thiên hạ hiểu nhầm, không muốn bị những người chồng như anh nói những điều khó nghe như thế vào tai đấy.
Tôi không hiểu anh hiểu "Tây" đến mức nào? Qua phim ảnh? Vậy thì tôi nói cho anh biết là "Tây" người ta thường cũng chỉ ôm hôn bạn bè thân thiết của mình thôi, còn lại thì người ta bắt tay, hoặc nếu có hôn má thì người ta cũng chỉ làm động tác thế thôi chứ môi người này không hề chạm vào má người kia. Còn nếu anh nói "Tây" nào chiều được thì anh nhầm to. Vì những người bạn nước ngoài của tôi biết phụ nữ châu Á ít gần gũi động chạm người lạ nên họ cực kỳ tôn trọng truyền thống, nếu cô gái đó không chủ động ôm thì họ không bao giờ dám làm gì quá cái bắt tay. Mỗi nước có một văn hóa chào hỏi riêng, anh đừng lấy cái đấy biện hộ cho hành động thiếu hiểu biết và tính toán thiệt hơn khi giúp đỡ người khác của mình.
Tôi quen rất nhiều đàn ông Việt Nam ở bên này (cả du học sinh và những người đã đi làm), họ hành động và đối xử với phụ nữ chúng tôi rất lịch sự: mở cửa xe, đưa các bạn nữ về tận nhà cho dù muộn đến mấy, xách đồ khi đi chợ, giữ cửa cho chúng tôi đi qua mà chẳng hề tính toán là phải được ôm mới làm. Nên ngay cả khi tạm biệt, chúng tôi vẫn có thể ôm nhau chào (chỉ đối với bạn thân). Chuyện đấy là rất bình thường và chẳng ai rót những câu "lăng loàn", "lẳng lơ", "ôm trai", "đong đưa", vào tai chúng tôi cả.
Còn tôi nói cho anh biết ở nước ngoài nếu anh ngoại tình, nguy cơ 80% tài sản của anh sẽ rơi vào tay người vợ, một số nước yêu cầu hàng tháng phải đóng góp tiền nuôi con cho đến khi nó 18 tuổi. Nếu không trả tiền anh phải đối mặt với việc vào tù hoặc khi gặp con, có khi còn bị người ngồi cạnh theo dõi nữa cơ anh ạ.
Bài viết của anh thực sự chỉ làm cho tôi thấy rằng, ngoài những người đàn ông Việt tốt đẹp mà tôi biết, cũng còn rất nhiều người suy nghĩ cổ hủ, gia trưởng, cố chấp và tự cao tự đại cho mình là biết tuốt.
Tính tôi quen nói thẳng, nếu khó nghe mong anh thông cảm.
Regard,
Hoa Pham