From: H.N.
Sent: Monday, January 11, 2010 1:08 PM
Kính gửi các anh chị,
Đọc các bài viết của các anh chị, tôi thấy quan điểm hơi có vẻ bắt đầu cực đoan rồi. Phải thấy rằng xã hội có người tốt, người xấu, cả nam giới và nữ giới. Và cái tốt hay cái xấu thì chỉ mang tính cá nhân người nào đó chứ không phải là tất cả “đàn ông” hay “đàn bà”.
Tuy nhiên anh Mạnh Hùng nói như thế là hơi chủ quan đấy. Tôi là người đàn ông có vợ và 2 con. Gia đình cũng có những lúc xào xáo, vợ chồng cãi vã, nhưng tôi luôn là người dịu giọng trước làm hòa rồi từ từ giải thích, chỉ ra cái sai của vợ, nhờ vậy cuộc sống gia đình tương đối yên ổn.
Có những lúc đi ngoài đường nhìn thấy chân dài, chân ngắn đôi khi cũng hay nhìn (thưởng thức cái đẹp và xem mình có học hỏi được gì để về tút cho vợ) nhưng thật sự thì chưa bao giờ tôi có rung động hay mong muốn có thêm một người đàn bà khác để làm chỗ dựa vì đó chỉ biện minh cho tính yếu đuối.
Thông thường nếu hôn nhân tan vỡ người đàn ông hay người phụ nữ chấm dứt quan hệ cũ, tìm kiếm quan hệ mới thì không có xã hội nào lên án cả. Nhưng ở đây chúng ta đang lên án về sự ích kỷ, yếu đuối điển hình của một vài cá nhân trong đám đàn ông. Do đó đừng vội vàng chủ quan lôi tất cả đàn ông vào.
Tôi là đàn ông, thử hỏi tại sao các ông muốn có cái xe đẹp, tốt thì cứ phải thay nhớt, bảo trì, rửa xe... để làm gì? Nói các bà các chị đừng giận, nếu xem phụ nữ cũng giống như cái xe @ thì liệu các ông có đem ra chùi rửa hàng ngày không?
Đẹp hay không cũng do mình chọn và mình hãy cố gắng giữ gìn nó. Nếu cảm thấy hết xài được tại sao không mạnh dạn vứt bỏ rồi tìm cái khác thay thế?
Chung quy thì việc một ông đồng thời sở hữu 2-3 bà thì rõ ràng là ngụy biện cho sự non nớt, yếu đuối vì có vấn đề với bà này thì phải chạy tới bà kia để được che chở. Rõ ràng như thế thì chẳng phải là dũng khí đàn ông và các bà hãy mạnh dạn rũ bỏ và làm lại từ đầu.
Nói thì nói thế nhưng mỗi người mỗi cảnh và hãy suy xét cho thật kỹ về trường hợp của mình để có được những quyết định sáng suốt và không bao giờ phải nói câu “Phải chi".