From: Anh Tuan Beo
Sent: Tuesday, January 12, 2010 3:08 PM
Chào chị em phụ nữ Việt Nam đang chán lấy chồng Việt và thèm chồng Tây,
Tôi là Anh Tuấn đã viết bài trước đây với mục đích xoa dịu căng thẳng trong quan hệ của vợ chồng chị Hà và chị Dạ Thảo, nhưng có lẽ đã làm cho một số chị em, nhất là "bé con" bức xúc vì nhận định của tôi.
Tôi không định viết tiếp về chủ đề này nhưng thấy chị Quỳnh Như viết về ý thích lấy chồng Tây và chán chồng Việt cùng với chê bai chỉ trích chồng Việt và ca ngợi chồng Tây của một số chị em khác nên tôi lại viết mấy dòng này để chia sẻ và tranh luận với những ai đang có tâm sự.
Trước tiên tôi xin nói lại là đàn ông ở Việt Nam hay bất kỳ đâu trên thế giới cũng có người tốt, xấu, lịch sự, thô lỗ, nghiêm túc, cợt nhả, thủy chung hay thích làm chuyện quan hệ với nhiều người phụ nữ.
Có nhiều anh có nếp sống, giáo dục và ý thức cũng như cách hành xử hết sức mẫu mực. Họ là những người chồng người cha lý tưởng mà các chị em nên bỏ công sức tìm kiếm ở Việt Nam hay ở phương Tây.
Cũng có những chị em thấy đẹp trai, lịch sự, có học thức và cách hành xử tuyệt vời nhưng chưa chắc lấy họ đã là hạnh phúc vì giới tính của họ có thể là hướng về đàn ông hơn chị em. Họ chưa có được tự do để thể hiện tại Việt Nam nhưng nếu lên Yahoo chat và xem các nick thì các chị sẽ hiểu nhiều hơn. Những ai ở Mỹ có thể chứng kiến những khu vực gay men diễu hành ở nhiều thành phố lớn như New York hay San Francisco.
Ở Việt Nam chị em nào đã lấy nhầm những anh chồng gay sẽ thấu hiểu rõ là các anh tuyệt đối chung thủy và không bao giờ đi tìm người phụ nữ thứ hai sau mình. Tại Hà Nội và TP HCM có không ít những ông Tây có vai vế có chức tước cao trong các doanh nghiệp và tổ chức nước ngoài thích các em trai nhỏ tuổi ở Việt Nam. Luật pháp ở Mỹ và các nước phương Tây trừng trị họ nghiêm khắc khi làm những điều đồi bại với các cháu trai. Ở Việt Nam và khu vực như Campuchia thì câu chuyện lại khác, họ thích đến du lịch và làm việc ở khu vực này vì được thỏa mãn những hành vi đồi bại đó.
Ngược lại cũng có nhiều đàn ông thích làm điều bậy bạ với chị em, kể cả các cháu gái nhỏ tuổi. Việt Nam cũng có nhiều vụ xâm hại tình dục các cháu gái nhỏ nhưng pháp luật và chế tài chưa đủ mạnh so với các nước như Mỹ.
Phần còn lại của cánh đàn ông, một số thích quan hệ ngoài luồng, có nhiều người trong số họ đi với các cô gái bán hoa, có người thích đi với ai mình quen biết và tự tin có thể tìm thấy những giây phút thăng hoa cho bạn gái của mình.
"Bé con" có bày tỏ mong muốn chọn người chồng đi ăn bánh trả tiền chứ không thích ai quan hệ ngoại tình. Có lẽ nhiều chị em chọn phương án này hơn là để chồng mình có quan hệ sâu nặng với người đàn bà khác.
Về nguyên tắc cái này có lẽ đúng, nhưng các ông chồng không làm theo ý thích của các bà. Khi có cơ hội họ có thể làm cả hai, hoặc có người kén chọn như tôi không thích ăn bánh trả tiền vì các cô gái này thường coi việc mình làm là vì tiền, họ chẳng có gì để truyền cảm. Họ hoạt động như cái máy, khi nghe phone của khách hàng tiếp theo họ chỉ muốn người đang nằm cùng giải quyết xong việc để họ đi gặp người khác.
Vả lại có nhiều người trong số họ mang bệnh tình dục, HIV, với những người ấy chỉ cần chẳng may nhiễm bệnh về thì vợ con họ chịu khổ lây.
Cá nhân tôi thì cảm giác ghê sợ bệnh truyền nhiễm và không có hứng nên tôi chọn người quen biết và người ấy cũng có rung cảm khi quan hệ, ôm hôn người phụ nữ có nhu cầu thực sự chắc chắn khác xa với những cái xác không hồn, ổ bệnh truyền nhiễm kia.
Tôi không bào chữa cho cái mình làm và cũng không tự hào hay khoe khoang về thành tích của mình, tôi cực kỳ ngạc nhiên khi có những người làm chuyện ấy ngay trong ngôi nhà của mình, thậm chí như chồng chị Hà khi vợ con đang ngủ ở phòng bên.
Ít nhất cũng nên tránh xa cái nơi vợ chồng sinh sống, tránh xa con cái họ hàng, không thể để họ biết vì tổn thương trừ phi họ phát hiện ra.
Tôi cũng sẵn sàng chịu chia tay với vợ nếu mình bị bắt gặp, tuy nhiên xa con thì sẽ là điều thiệt thòi cho tôi và chúng nó.
Quay lai vấn đề làm tôi bức xúc với quyết định lấy Tây của nhiều chị em. Tôi mong họ gặp được những người chồng tốt hơn chúng tôi.
Tuy nhiên khi thấy hàng trăm cô gái xếp hàng để các ông Tây mũi tẹt từ Hàn Quốc hay Đài loan chọn như mua món hàng thì tôi thấy các cô gái đó thực đáng thương.
Họ được mua về làm vợ, hay chính xác hơn làm chuyện quan hệ, kèm theo là chăm sóc cho bố mẹ già, người tàn tật trong gia đình, người dọn nhà, thậm chí họ được mua về để phục vụ cho cả bố con anh em của gia đình. Có nhiều người được sang tay sau khi ông chồng chán ngấy với giá rẻ mạt.
Nếu chị em có cơ hội hãy đi qua Singapore và cảm thấy cái hay cái đẹp cái đáng tự hào của cô gái Việt khi được mua bán rẻ mạt như vậy. Họ tự nguyện làm điều này, thật đáng thương. Nhưng tôi thấy mình hết cả niềm tự hào dân tộc và nhiều người Việt Nam qua đấy công tác kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng bởi cái nhìn khinh miệt và chụp mũ của không ít người bản địa.
Nếu chị em đi lấy Tây hết thì cũng cố gắng lựa chọn lấy một anh chồng tử tế. "Bé con" và những người chưa có chồng như Quỳnh Nhu hãy hết sức tỉnh táo để tránh lấy phải những ông chồng thiếu trách nhiệm như chúng tôi vì nếu đòi lại tuổi trẻ thì chúng tôi không có cách nào bồi thường được dù rất muốn.
Chúng tôi khi còn trẻ muốn lấy vợ cũng có khi không nghĩ có ngày mình lại phải đi ăn phở.
Với những người vợ bị chồng lừa dối, chị em hãy dũng cảm bỏ xa họ để có thể đàng hoàng làm lại từ đầu, nhưng nên nghe bố mẹ đẻ của mình khuyên. Những người ngoài như chúng tôi có thể không hiểu hết hoàn cảnh của các chị và lời khuyên chủ quan của cả những người chưa hề lấy chồng đẻ con.
Khi đã ly dị chẳng anh chồng nào có quyền giết các chị đâu. Tôi cũng thích bạn gái của mình không còn ràng buộc với ai về mặt pháp lý.
Anh chồng cũng có thể đi với người khác mà không bị ai lên án.
Chịu đựng vì con cái có thể không phải là giải pháp tốt nhất.
Gia đình sẽ là môi trường tệ hại cho con cái nếu bố mẹ cãi cọ nhau và không tôn trọng nhau trước mặt con cái.
AT