Cách đây 3 năm tôi cũng đã có lúc rơi vào trạng thái như chị bây giờ: chán nản, thất vọng và cả tuyệt vọng nữa… Và lúc đó việc tôi làm đầu tiên là thanh toán tiền lương cho cô ta ngay ngày hôm sau và cho cô về quê. (Hoang Hung)
>Chồng tôi đã ngủ với em họ
Cô ấy đã 20 tuổi, đủ tuổi trưởng thành và chịu trách nhiệm trước những việc mình làm, không thể nói là thông cảm mà bỏ qua cho cô ấy được. Em nghĩ việc cần làm ngay là chị nói rõ ra những gì chị biết cho cô ấy và yêu cầu cô ra đi ngay.
>Chồng tôi đã ngủ với em họ
Chồng tôi rất thường xuyên uống rượu, để xã giao cũng có, bạn bè hay vui quá hoặc buồn quá cũng đều thích uống. Tuy say nhưng trong một phần nhận thức tôi thấy anh vẫn còn nghĩ và nhớ rất nhiều mọi việc đang diễn ra lúc đó. (Thuy Tien Pham)
>Chồng tôi đã ngủ với em họ
Đã lâu rồi, từ ngày mình có thai bé đầu lòng, chính người yêu thương đã làm cho mình mất lòng tin vào cuộc đời này và từ đó mình đã cam chịu “số phận” và sống vươn lên cho hạnh phúc của con và lo lắng cho mẹ già. (Hoai Thu)
>Chồng tôi đã ngủ với em họ/Đừng bao giờ đặt hết niềm tin vào đàn ông
Công bằng mà nói em nhận thấy chồng của chị vẫn là một con người tốt mặc dù anh ấy đã gây ra lỗi lầm với chị, làm sứt mẻ tình chồng vợ và mất đi sự tin yêu trong chị. Tuy nhiên, em nghĩ rằng chị cũng không nên quá cầu toàn trong mọi việc.
>Chồng tôi đã ngủ với em họ
Có rất nhiều người đàn ông ngay cả khi sự việc đã rõ ràng với những chứng cứ cụ thể họ vẫn tìm cách chối bay chối biến. Và việc phạm tội của họ không chỉ xảy ra một lần. Còn chồng chị khi chị đề cập anh đã nhận lỗi ngay và hối hận. (Pham Thao)
>Chồng tôi đã ngủ với em họ
Em họ chị có thái độ giận dỗi nếu chồng chị không làm đúng ý cô. Điều này chứng tỏ cô ấy nghĩ rằng mình đã có một vị trí nhất định đối với chồng chị, hay nói cách khác, cô ấy cho rằng chồng chị ít nhiều cũng đã thích mình. Đây là điều đáng lo nhất. (Nguyen Thuy Dung)
>Chồng tôi đã ngủ với em họ
Như rất nhiều những người đàn ông khác anh ấy sẽ không bao giờ muốn đánh mất đi một gia đình hạnh phúc mà anh đang có. Vì thế dù thế nào, cuối cùng chị cũng hãy trở về và tha thứ cho anh ấy. (Bach Long)
>Chồng tôi đã ngủ với em họ
Đã có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai chứ. Vì vậy chị hãy thận trọng và chú ý đến anh ấy nhiều hơn. Nhưng đôi khi cũng ngược lại, nếu như chị biết cách xử sự thế nào cho anh ấy biết mình vẫn còn yêu và tin tưởng anh.
>Chồng tôi đã ngủ với em họ
Chồng tôi không ngủ với em họ tôi, nhưng những gì anh ta làm với tôi còn tệ hại hơn gấp nhiều lần. Chồng tôi quan hệ với một cô gái ở bên ngoài, nhưng khi tôi phát hiện ra vì sĩ diện của tôi và của anh ta mà tôi đã không xông vào phòng.
>Chồng tôi đã ngủ với em họ
Hà để cô em họ ở tuổi 20 trong nhà như vậy là rất nguy hiểm. Chồng Hà sẽ có những lúc so sánh tình cảm của Hà và của cô em họ dành cho anh ấy, đặc biệt là những lúc xung đột mà điều này thường xảy ra nhất là lúc đang nuôi con nhỏ. (Anh Khoa)
>Chồng tôi đã ngủ với em họ
Tất cả những người đàn ông đã làm những điều xấu xa tội lỗi với người bạn đời của mình đều có những sự ngụy biện rất đáng sợ. Còn những người chưa phản bội (hoặc chưa có ý nghĩ phản bội) rồi họ sẽ có một ngày phản bội thôi. (Ruby)
>Chồng tôi đã ngủ với em họ
Đừng tạo cơ hội để lửa quá gần rơm, lúc bùng phát sẽ không cứu vãn được. Lúc này tình cảm của chồng Hà chưa sâu đậm lắm thì còn được, chứ để lún sâu thì dù cô cháu có đi đến đâu thì sức mạnh tình yêu cũng dẫn họ tìm đến nhau đấy. (Vo Ha)
>Chồng tôi đã ngủ với em họ
Tất cả lý do anh ta đưa ra chỉ để bao bọc cho cô em họ được tiếp tục ở lại. Chị hãy cùng nói chuyện với anh ấy về giải pháp cho cô ra riêng. Nếu anh ta còn cố gắng để lôi cô em họ ở lại thì có nghĩa đã đến lúc chị phải xem lại tình cảm của anh ta rồi. (Truong Thi Lan)
>Chồng tôi đã ngủ với em họ
Khi tôi đem chuyện đó ra hỏi mẹ, mẹ chỉ cười và nói với tôi: "Là phu nữ nên học cách tha thứ, như vậy con mới có được hạnh phúc của mình. Nếu lúc đó mẹ trách bố con và làm ầm ĩ lên thì có chắc gia đình mình còn được đầy đủ như thế này?". (Dung Nguyen Thu)
>Anh nói yêu tôi, nhưng lại ngủ với nhiều người
Đàn ông kể cả trong lúc say mà vẫn làm được việc kia nghĩa là họ vẫn còn tỉnh táo. Nếu anh ấy đủ bản lĩnh thì anh ấy phải biết cương quyết với cô gái kia chứ? Sự việc của chị chứng tỏ chồng chị cũng hơi có cảm tình với cô em họ chị. (Nguyen Ha)
>Chồng tôi đã ngủ với em họ
Em thử hỏi ý kiến chồng cho cô em họ nghỉ việc xem thái độ anh thế nào? Nếu như đồng ý thì chị cho rằng anh chồng của em lỡ lầm trong lúc say rượu. Nếu không đồng ý thì theo chị nghĩ anh ấy muốn tiếp tục với cô em họ. (Ho Kim Thom)
>Chồng tôi đã ngủ với em họ
Đàn ông đôi khi rất ích kỷ (nhưng không phải ai cũng vậy) và đôi khi như một em bé trai ham thích của lạ và nói dối để được hưởng của lạ. Vì vậy, đôi lúc chúng ta cũng nên cứng rắn một chút, không nên để họ quá tự do làm điều họ thích.
>Chồng tôi đã ngủ với em họ
Cô ấy thừa biết anh là chồng của chị họ mình, cho dù có lỡ yêu đi nữa thì cũng phải giữ trong lòng và có khoảng cách đàng hoàng. Nhưng sau khi có chuyện ấy với chồng chị cô ta thường hay giận dỗi thì tôi càng không thể tin tưởng cô gái này.
>Chồng tôi đã ngủ với em họ
Một người đàn ông tử tế và có đạo đức sẽ khó nhìn lại mặt người con gái, mà lại là em họ của vợ sau cử chỉ vô tình đụng chạm, chứ đừng nói là sau khi đã chung đụng. Vậy mà anh ta lại còn để cho cô ta có cơ hội giận dỗi, rồi sợ cô “bỏ về quê”. (Anh Thi Nguyen)
>Chồng tôi đã ngủ với em họ