From: Dung Nguyen Thu
Sent: Wednesday, January 23, 2008 5:00 PM
Subject: Gui Thu! La phu nu can co them su thong cam va long vi tha.
Tôi không biết có ai có cùng suy nghĩ giống như tôi hay không? Nhưng trong thâm tâm tôi luôn quan niệm một điều tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Có lẽ ai cũng hiểu được câu nói đó có nghĩa là trước tiên phải tự trách mình sau hãy trách người khác. Nhưng những người làm được điều đó lại rất ít. Chẳng có ai muốn nhận lỗi là do mình cả...
Tôi đã đọc tâm sự của Thu. Theo tôi (tôi cũng chỉ bằng tuổi Thu mà thôi), là người phụ nữ trong cuộc sống hiện đại chúng ta nên có thêm sự thông cảm và lòng vị tha. Tôi không bao che hay nói đỡ cho những người đã có hành động sai trái. Nhưng nếu Thu thật sự "không hiểu được tại sao anh ấy lại hành động như thế?" và Thu không thể tin tưởng nổi anh ấy nữa thì hai người nên suy nghĩ thật kỹ về tình cảm thật sự trước khi quá muộn.
Còn nếu hai người thực sự yêu nhau và có thể tha thứ được cho nhau thì Thu cũng không nên nhắc lại lỗi lầm đó nữa, vì như thế không phải là "sống" mà đó là địa ngục. Tôi không biết đã nghe ở đâu đó một câu nói thế này "đàn ông giống như một đứa trẻ", mà một đứa trẻ thì chẳng bao giờ thích nghe người khác nhắc đi nhắc lại lỗi lầm của nó và như thế nó cũng không thể sửa chữa được...
Gia đình tôi không giàu có, nhưng tôi có một "người mẹ rất tuyệt vời" đấy là theo lời của bố tôi. Bố tôi từng kể cho tôi nghe về câu chuyện "nhỏ" của gia đình, bố cũng là đàn ông và một lần bố không giữ được bản lĩnh nên đã ngủ với một người phụ nữ khác. Mẹ biết nhưng mẹ giữ im lặng, mẹ tha thứ và đối xử tốt hơn với bố. Mẹ quan tâm đến bố nhiều hơn trước và dặn dò bố nhiều hơn lúc bố đi xa.
Chính vì thế mà bố mới không bước thêm một bước vào "vũng bùn" ngay trước mắt mình... Khi tôi đem chuyện đó ra hỏi mẹ, mẹ chỉ cười và nói với tôi: "Là phu nữ nên học cách tha thứ, như vậy con mới có được hạnh phúc của mình. Nếu lúc đó mẹ trách bố con và làm ầm ĩ lên thì có chắc gia đình mình còn được đầy đủ như thế này?".
Thu à! Theo tôi hiểu thì có lẽ Thu không thể không nghĩ đến lỗi lầm của bạn trai Thu, mà nếu đã như thế thì tốt nhất hai người nên nói chuyện thăng thắn với nhau. Nếu không cuộc sống sau này của Thu sẽ chỉ có dằn vặt, nghi ngờ và đau khổ mà thôi. Hãy thẳng thắn nhìn lại tình cảm của mình.
Tôi cũng là con gái nên tôi hiểu được nếu chia tay thì Thu sẽ là người đau khổ và thiệt thòi hơn cả, nhưng nếu điều đó giải thoát được cho Thu những dằn vặt đau khỏ mà Thu đang phải chịu thì Thu cũng nên suy nghĩ và quyết định sớm. "Đời người con gái cũng chỉ có một thời thôi". Đừng để đến lúc phải "Giá như ngày xưa mình...".
Dù Thu có quyết định thế nào thì tôi cũng tin đó là quyết định đúng của Thu và chân thành chúc Thu hạnh phúc!