Mình nghĩ lúc này bạn nên gặp và nói chuyện trực tiếp với em họ. Bạn có thể đối xử tốt hoặc tiếp tục giữ lời hứa, nhưng không phải với người đã làm bạn đau khổ. Em gái bạn không còn xứng đáng cho lòng tốt của bạn và gia đình bạn nữa. (Thanh Pham)
>Chồng tôi đã ngủ với em họ
Nếu chị vì ngại ngùng, vì áy náy hay cảm thấy không phải nếu để cô em họ ra đi, sau này chị mất chồng, mất tổ ấm hạnh phúc thì xin cố chịu, đừng than phiền chi hết nhé. Bởi sống chung cùng chồng chị đã gieo mầm tình yêu trong cô gái đó rồi. (Thu Huong)
>Chồng tôi đã ngủ với em họ
Tôi không hoàn toàn tin (100%) vào bất kỳ một người đàn ông nào. Bởi vì, tôi có một người cha không chung thủy với vợ mình, đó là mẹ tôi. Nỗi đau của mẹ tôi cũng bắt đầu từ cô em gái ruột của mẹ. Đau khổ tột cùng, mẹ đã chạy đâm đầu vào xe tải, may mà thoát chết. (Van Kieu)
>Chồng tôi đã ngủ với em họ
Nếu là tôi chắc chắn tôi sẽ không xử sự như bạn, tôi sẽ không làm ầm ĩ lên, nhưng tôi phải rõ ràng. Tôi sẽ ngồi cũng 2 người và nói rằng tôi đã biết chuyện, rằng đó là một điều không thể chấp nhận được và ngay ngày mai tôi sẽ mời cô em họ yêu quý ra khỏi nhà. (Thu Hong)
>Chồng tôi đã ngủ với em họ
Mà nếu anh ấy có đi ra ngoài lăng nhăng cũng là tâm lý chung của đàn ông. Họ có nhu cầu sinh lý cao, nhiều khi bị stress, họ cũng tìm đến tình dục. Nhiều người qua đêm với những cô gái khác không phải là vì yêu nhau mà vì sinh lý. (Chau Ngoc)
>Chồng tôi đã ngủ với em họ
Em không giỏi văn vẻ lắm nên chẳng phân tích được gì nhiều, chỉ thấy bất bình là tại sao chị lại không đuổi cổ ngay cô em họ kia ra khỏi nhà mà còn băn khoăn sợ cô ta không giữ danh dự cho chồng chị? (Vu Minh)
>Chồng tôi đã ngủ với em họ
Chưa biết ngày nào nó bùng nổ lên làm hủy hoại gia đình em. Em nên cương quyết buộc cô ta rời khỏi gia đình càng sớm càng tốt. Nếu cô ta không bằng lòng và chồng em phản đối thì cũng chính là câu trả lời rõ ràng nhất về mối quan hệ của họ. (Phuong Tran)
>Chồng tôi đã ngủ với em họ
Cả tuần nay tôi sống mà không có cảm giác, đêm đến tôi không thể ngủ, ngày tôi không thiết ăn uống gì, đến công ty thì không thể tập trung làm việc. Đi làm về là trốn vào giường, không chăm sóc gì đến con cái. Tôi thật sự hoang mang, sụp đổ. Có lẽ vì tôi yêu chồng và quá tin tưởng ở anh nên giờ mới bị khủng hoảng. (Hà)