From: Ruby.
Sent: Wednesday, January 23, 2008 5:34 PM
Subject: Dung bao gio dat het niem tin vao dan ong
Chào chị Hà,
Em rất đồng ý với ý kiến của Phương Trần. Chị phải xử lý ngay mọi việc cho rõ ràng và dứt khoát. Chị đừng bao giờ đặt niềm tin vào đàn ông. Tất cả những người đàn ông đã làm những điều xấu xa tội lỗi với người bạn đời của mình đều có những sự ngụy biện rất đáng sợ. Còn những người chưa phản bội (hoặc chưa có ý nghĩ phản bội) rồi họ sẽ có một ngày phản bội thôi, nên chị Hà cũng như tất cả phụ nữ đừng bao giờ đặt hết niềm tin vào người mình yêu thương. Hãy dành một phần niềm tin đó cho sự chuẩn bị về tâm lý cho sự việc rất có thể (hoặc chắc chắn) sẽ xảy ra với mình.
Chị Hà ạ, em cũng là người vợ từng bị chồng phản bội nên em hiểu tâm trạng của chị. Nếu chị thấy hai người đó có vấn đề thực sự (ví dụ họ vẫn tiếp tục) thì chị nên chia tay ngay, nếu không thì chị sẽ sống trong tâm trạng như bây giờ cả đời. Liệu chị có muốn như thế không? Chị có con cái, chị xinh đẹp, việc làm ổn định, chị có thể tự mình xây dựng một cuộc sống tốt đẹp, chị không làm gì có lỗi mà phải chịu đựng như vậy. Còn nếu anh ý thật sự hối lỗi thì cái cảm giác nghi ngờ mọi lúc mọi nơi vẫn tồn tại. Nó thôi thúc chị phải quản lý chồng chặt hơn, và tất nhiên, điều đó thật mệt mỏi.
Chồng em từng bỏ em theo người khác một tuần liền (tất nhiên lúc đó em không biết), sau khi chồng em nhận lỗi thì em tha thứ, vì anh bày tỏ sự hối hận và còn yêu em. Tất nhiên em cũng yêu anh. Đến bây giờ chồng em luôn làm cho em cảm thấy yên tâm, yêu thương em, nhưng bất kể lúc nào em cũng mang tâm trạng nghi ngờ này nọ mà không thể dứt ra được, dù biết thế là tự làm cho mình mệt mỏi. Nhưng nó như một bệnh mà không thể chữa khỏi, em muốn mình tin tưởng chồng như xưa nhưng giờ thì khó lắm. Chắc chắn chị cũng thế thôi nên em nói trước để chị chuẩn bị tâm lý. Đàn bà tha thứ được, nhưng không thể quên được chị ạ.
Chị cũng đừng thất vọng quá về chồng mình vì đàn ông nào chẳng thế, khác nhau ở thời kỳ mà thôi. Hãy sống vì bản thân và các con mình, đừng vì sai lầm của người khác mà mình phải chịu khổ. Em biết nói thế thì chị cũng cho là lời nói thôi, nhưng em đã trải qua rồi nên em rất hiểu chị. Em cũng phải đấu tranh với bản thân mình rất nhiều để có thể đứng vững như hôm nay.
Chúc chị tìm lại được hạnh phúc của mình.
Ruby.