From: nguyen ha
Sent: Wednesday, January 23, 2008 4:43 PM
Subject: Chong toi da ngu voi em ho
Chị Hà thân mến,
Quả thực em thấy rất lo cho chị, tại sao đến nước này mà chị vẫn để cô em họ đấy sống cùng trong nhà được. Mặc dù công việc rất bận nhưng em vẫn phải tranh thủ viết ngay mấy dòng gửi chị. Nếu chị còn yêu chồng, còn lo lắng cho tương lai hạnh phúc của gia đình thì chị cần phải làm rõ chân tướng sự việc, cả 3 người phải cùng ngồi nói chuyện để biết rõ trắng đen, qua đó chị cũng hiểu thêm được chân tướng của chồng chị. Liệu có đúng là lúc đó anh ấy say rượu không?
Nếu quả thực anh ấy phạm lỗi lúc say xỉn thì phải thú nhận ngay với chị và phải đề nghị để cô gái kia ra khỏi nhà chị ngay. Việc anh ấy muốn chị vẫn phải tỏ ra bình thường như không biết chuyện gì tức là vẫn muốn tiếp tục lừa dối chị, muốn chị tiếp tục phải đau khổ. Làm sao chị có thể sống bình thường được khi chồng chị và một người phụ nữ muốn cướp chồng chị sống cùng trong một mái nhà, kể cả người đó là em chị?
Rất có thể cô ấy đã cố tình để anh chị đọc được tâm sự cô yêu chồng chị. Tình yêu là ích kỷ chị ạ, làm sao chị lại có thể chấp nhận được cách lý giải của chồng chị nhỉ. Mặc dù em trẻ hơn chị, nhưng em nghĩ anh chồng chị cũng có lỗi trong việc này chứ không phải chỉ hoàn toàn là cô gái kia. Đàn ông kể cả trong lúc say mà vẫn làm được việc kia nghĩa là họ vẫn còn tỉnh táo. Nếu anh ấy đủ bản lĩnh thì anh ấy phải biết cương quyết với cô gái kia chứ?
Sự việc của chị chứng tỏ chồng chị cũng hơi có cảm tình với cô em họ chị. Vậy nếu chị vẫn tiếp tục giữ cô ấy trong nhà thì chẳng khác gì nối giáo cho giặc chị ạ. Nếu anh chị thương cô gái ấy, anh chị cần trợ cấp cho cô ấy một khoản để bồi thường những mất mát cho cô ấy cũng như phải lo công việc cho cô sau này. Trường hợp nếu cô ấy không chập nhận giải pháp bồi thường bằng vật chất thì chồng chị phải là người lên tiếng tỏ rõ quan điểm của anh ấy.
Nếu cô ấy không đồng ý với phương án giải quyết nhẹ nhàng mà muốn làm to chuyện thì chứng tỏ cô ấy cũng là người không ra gì. Quan trọng là ý kiến của chồng chị như thế nào. Nếu anh ấy thực sự yêu chị, yêu các con, yêu gia đình thì việc gì cũng giải quyết được chị ạ. Các cụ đã dạy thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn mà.
Em rất hiểu tâm trạng của chị, quả thực khi vợ chồng mà có vấn đề gì thì chị em mình thường không còn tâm trí làm việc gì nữa, nhất là chị lại không thể tâm sự cùng ai nên càng bị rối trí. Chị hãy cố gắng lên, chị còn gia đình, bạn bè và nhất là còn hai con yêu quý. Em nghĩ chồng chị chẳng dại gì mà bỏ tương lai, sự nghiệp và nhất là 2 con yêu quý của anh chị đâu.
Đề phòng trường hợp xấu nhất là anh ấy muốn theo cô gái kia thì chị cũng chẳng nên tiếc làm gì. Anh ấy sẽ phải bắt đầu từ con số không, cuộc đời họ cũng sẽ chẳng ra gì đâu và xã hội sẽ dè bỉu họ.
Em chỉ viết được vài dòng vậy thôi, chị có thể tham khảo ý kiến mẹ chồng chị và những độc giả khác. Chúc gia đình chị sớm tìm lại được hạnh phúc như xưa.
Em Linh