From: Vo Ha
Sent: Wednesday, January 23, 2008 5:33 PM
Subject: Góp ý voi ban Ha
Hà mến,
Chúng ta cùng tên với nhau, nhưng hoàn cảnh thì không giống nhau. Đọc qua tâm sự của bạn, tôi cảm thấy rất thương bạn và rất phẫn nộ với việc làm của chồng bạn và cô cháu họ. Theo tôi cả hai người trên đang lừa dối bạn.
Về phía cô cháu họ, cô ấy có quyền được yêu, không ai cấm cản được. Nhưng nếu là người biết nghĩ, cô ta phải biết dừng lại, tự kìm chế bản thân. Cô ta phải hiểu việc làm của cô ta sẽ phá nát một gia đình hạnh phúc, lại toàn là người thân với mình. Nếu không kìm chế được tình cảm, cô ta phải tìm lý do ra đi để mọi việc êm đẹp. Đằng này cô ta lại lợi dụng lúc chồng Hà say xỉn để tiến sâu quan hệ.
Về phía chồng Hà, đáng lẽ khi đã biết được tình cảm của cô cháu từ trước, anh ấy phải tìm cách nào khéo léo để chứng tỏ với cô ấy rằng trong trái tim anh chỉ có mỗi hình bóng vợ mà thôi. Sau đó anh ta sẽ tìm cách tách cô cháu ra khỏi gia đình (có thể bằng cách cho cô ấy đi học một nghề nào đó hoặc xin cho cô ấy một việc làm để bảo đảm cuộc sống và mở rộng mối quan hệ). Đằng này, anh ta lấy lý do say xỉn không biết gì để quan hệ với cô ấy (nhưng lại nói với Hà là còn đủ tỉnh táo để dừng lại).
Điều vô lý nữa là khi mọi chuyện đã rõ ràng như vậy, anh ta còn cố tình níu kéo cô cháu họ ở lại bằng những lý do rất nực cười. Anh ta bảo Hà rằng sợ cho cô ấy về, cô ấy sẽ kể cho làng xóm, dòng họ biết quan hệ của hai người, sợ mất đi hình ảnh một người chồng mẫu mực ư? Hà ạ, đó chỉ là ngụy biện thôi. Không một cô gái chưa chồng nào mà nhất là xuất thân ở nông thôn lại dám đi kể cho mọi người chuyện quan hệ trai gái của mình, nhất là chuyện bất chính (kể cả có bị hãm hiếp cũng không dám kể ra nữa là).
Bởi vậy, Hà phải nêu quan điểm rõ ràng với chồng: Nếu còn yêu Hà, còn muốn giữ tổ ấm thì phải cách ly cô cháu ra. Hà cũng đừng cho cô ta biết là Hà đã biết chuyện. Một mặt Hà tìm cho cô ấy một công việc sau đó Hà nói là Hà đã tìm được công việc phù hợp với cô ấy và đó là cơ hội tốt không thể chần chừ, còn em bé Hà sẽ cho đi học. Mình nghĩ như vậy là giải pháp tốt nhất. Đừng tạo cơ hội để lửa quá gần rơm, lúc bùng phát sẽ không cứu vãn được. Lúc này tình cảm của chồng Hà chưa sâu đậm lắm thì còn được, chứ để lún sâu thì dù cô cháu có đi đến đâu thì sức mạnh tình yêu cũng dẫn họ tìm đến nhau đấy.
Rất mong Hà bĩnh tĩnh và giải quyết êm đẹp.