From: M & H Tran
Sent: Wednesday, January 23, 2008 4:34 PM
Subject: Hy vong chi Ha vuot qua va khong quy nga
Gửi chị Hà,
Sau khi đọc câu chuyện "Chồng tôi đã ngủ với em họ", em rất cảm thông với hoàn cảnh của chị. Dù em nhỏ hơn chị rất nhiều tuổi và cũng chưa lập gia đình, nhưng em đã chứng kiến trường hợp tương tự ngay trong mái ấm gia đình em. Nhân vật chính trong câu chuyện của em lại là ba em, anh ruột em (người mà em luôn tôn trọng).
Em sẽ không nói nhiều về chuyện của gia đình em vì mọi chuyện đã qua và giờ đây gia đình em vẫn sống bình yên bên nhau. Đó là nhờ mẹ và chị dâu em đã rất cứng rắn và dứt khoát. Với những điều mà họ đã làm, em nghĩ rằng chị nên nói chuyện với em chị. Nhưng trước khi nói chuyện em nghĩ chị nên hỏi cô gái ấy rằng từ trước giờ chị có làm điều gì sai hay đối xử tệ bạc với cô ấy không. Nếu không thì chị nên hỏi thẳng cô ấy sao có thể đối xử với chị như thế.
Đồng thời, hy vọng cô ấy có thể rời xa chồng chị và chị sẽ giúp cô ấy tìm việc ở một nơi khác. Còn nếu như cô ấy vẫn không chịu xa rời chồng chị thì chị có thể nhìn thấy con người thật của cô em họ và nên có thái độ dứt khoát về việc không nên giữ cô ấy ở lại gia đình chị.
Chồng chị nói rằng nếu cho cô ấy về quê thì sẽ đi nói chuyện của gia đình chị cho mọi người và gia đình chị sẽ rối tung lên và xấu hổ với họ hàng. Nhưng sao chị không nhận định rằng, nếu cô ấy nói ra thì ai là người xấu hổ nhiều, chính là cô ấy. Vì nhìn nhận vấn đề, chính cô ấy đang cố dụ chồng chị mà đàn ông thì làm sao có thể từ chối khi có một người con gái chủ động tìm đến mình. Do đó, nếu cô ấy nói ra chỉ khiến mọi người lánh xa và khinh thường cô ấy mà thôi.
Với chồng chị, thật sự đọc những dòng tâm sự mà chị viết em nghĩ rằng anh ấy đang cố biện minh lý do giữ em họ để có thể tiếp tục quan hệ. Em cảm thấy chị thật sự rộng lượng và nghĩ cho anh ấy quá nhiều để rồi chị bế tắc trong cách giải quyết vấn đề. Chị và em đều là người phụ nữ của thế kỷ 21, năng động trong công việc, hòa đồng cùng mọi người, vì thế hãy cố gắng vượt qua nỗi đau đang giày xé lòng chị để có thể tỉnh táo giải quyết chuyện này như việc chị hoàn thành tốt công việc.
Em nghĩ rằng chị nên cứng rắn quyết định của mình. Thậm chí, nếu anh ấy không chấp nhận chị có thể chọn cách rời xa (em chỉ đây là trường hợp bất đắc dĩ, vì đôi khi phụ nữ cũng cần rộng lượng tha thứ cho chồng để có thể tiếp tục cuộc sống sau này. Nhưng không vì thế mà để đàn ông lợi dụng điều đó và lấn lướt).
Em cũng kể thêm cho chị về chuyện của em để chị nhìn một cách khác về cách đàn ông. Họ nói và làm đều khác nhau.
Em từng yêu một người đã có vợ và đã đi quá giới hạn (nhưng lúc đầu em không biết) và em đã chọn cách rời xa anh ấy khi em biết anh có vợ. Vì em hiểu rằng nếu em là vợ mà có chồng như thế em sẽ rất đau khổ. Nhưng chị biết không, anh ấy luôn nói yêu em và thậm chí lo cho em để đền đáp lại những gì anh ấy gây ra cho em.
Thậm chí đến bây giờ, khi mà anh ấy đã có con, anh vẫn gọi cho em dù anh ấy biết là em sắp lấy chồng và em luôn tỏ ra rất khó chịu khi anh làm phiền. Em nói ra điều này hy vọng chị hiểu rằng đàn ông đôi khi rất ích kỷ (nhưng không phải ai cũng vậy) và đôi khi như một em bé trai ham thích của lạ và nói dối để được hưởng của lạ.
Vì vậy, đôi lúc chúng ta cũng nên cứng rắn một chút, không nên để họ quá tự do làm điều họ thích. Em nghĩ là chị làm được vì chị là người phụ nữ năng động trong thế kỷ 21 mà.
Em hy vọng chị không ngã quỵ để có thể suy nghĩ thấu mọi chuyện và giải quyết tốt vấn đề nan giãi và khó khăn này.