Thật không may là cô gái thích tôi trong khi tôi đã có vợ cũng tên là Hồng và trạc tuổi bạn. Sau khi vợ tôi đọc được tâm sự trên báo thì cứ cho rằng người đàn ông trong câu chuyện là tôi. Thật khổ cái thân tôi.
> Chỉ có anh mới khơi dậy khát khao trong tôi
Mặc dù lúc này đây đang sống trong vòng tay yêu thương người yêu, nhưng trong đầu tôi hình bóng của người ấy vẫn hiện hữu, tôi hôn người yêu tôi mà tưởng tượng đó là người ấy. Tôi thực sự cảm thấy có lỗi với người yêu, tôi muốn chấm dứt tình trạng này.
> Chỉ có anh mới khơi dậy khát khao trong tôi
Mình gặp người thứ nhất từ hồi còn là sinh viên. Anh nói thương mình, nhưng lúc ấy mình cảm thấy không hợp nhau nên từ chối. Vài tháng sau người này báo tin là lấy vợ. Sau đó anh vẫn bảo thương yêu mình, mặc dù mình và anh chưa bao giờ có một lần đi chơi chung. (Lan Ngoc)
> Chỉ có anh mới khơi dậy khát khao trong tôi
Đọc bài của bạn mà tôi chỉ ước giá như cuộc sống có được nhiều người như bạn thì tốt biết bao! Nhưng tôi cũng cảm nhận được rằng hình như bạn đang bị người đàn ông đó mê hoặc mất rồi, không có lẽ phải nói là đã bị thôi miên thật rồi. (Minh Hoang)
> Chỉ có anh mới khơi dậy khát khao trong tôi
Tìm những vệ tinh khác để đánh lạc hướng chính bạn không phải là tốt vì bạn sẽ rất dễ dàng so sánh rồi nhận ra rằng những người này không thể khơi dậy khát khao như anh chàng kia. Có một cách để dẹp những dồn nén cảm xúc này là thả lỏng cảm xúc, để bạn "cuốn theo chiều gió". (Danh Nguyen)
> Chỉ có anh mới khơi dậy khát khao trong tôi
Cũng như bao đàn ông khác không thể vượt qua cám dỗ, tôi đã có cảm tình với một cô gái. Rồi một ngày vợ tôi phát hiện ra bí mật đó, cô ấy cho tôi quyết định, ra đi hay ở lại. Lúc này thì tôi mới thấy mình sắp mất điều gì, tôi như điên dại. Tôi đã làm tất cả, tất cả để giữ lấy vợ mình. (Nguyen Phuong)
> Chỉ có anh mới khơi dậy khát khao trong tôi
Chị có đồng ý với cuộc tình này không thì tôi chắc chắn chị sẽ có câu trả lời. Hãy quyết định sớm, đừng kéo dài thời gian tìm người đồng tình với cách mà chị đã làm. Vì khi sống chị phải sống với con và gia đình của chị, chứ không phải những người đồng tình qua những lời tâm sự. (Giao)
> Yêu con trai của bạn thân
Tình trạng nhớ nhung và thèm khát sự âu yếm của chị xét về mặt tâm lý và sinh lý, chỉ xảy ra trong trường hợp sau. Thứ nhất, chị có tình cảm với người bạn kia. Thứ hai chị không có tình cảm, nhưng chị lại muốn khám phá về vấn đề giới tính/tình dục với người khác giới. (Thich Tran)
> Chỉ có anh mới khơi dậy khát khao trong tôi
Đã có người yêu, lại có quan hệ tình cảm thân thiết quá mức, vậy mà khi gặp người xinh hơn, cậu ấy liền thay lòng. Đó là người bất trung (không chung thủy). Cậu ấy mới cưới vợ, sinh con mà vẫn tiếp tục tán tỉnh em thì tôi cho rằng tình cảm đó là lừa dối và bất nghĩa với vợ của mình. (Luc Van Tien)
> Chỉ có anh mới khơi dậy khát khao trong tôi
Vì tôi khẳng định với bạn, một người con trai đàng hoàng tử tế, biết yêu và hiểu biết về giới tính sẽ không chia tay bạn gái bằng việc quan hệ xác thịt đến nỗi làm người ta có thai. (Nguyen Hong Hai)
> Chỉ có anh mới khơi dậy khát khao trong tôi
Lúc đó, đứng trước ánh mắt thiết tha của người ấy, mình cũng thấy có một lực hút mãnh liệt vô hình cuốn mình về phía người ấy. Mình chỉ muốn chạy ào vào vòng tay người ấy, chỉ cần được chạm vào tay người ấy.
> Chỉ có anh mới khơi dậy khát khao trong tôi
Đã chinh phục được rồi thì họ lại muốn tìm cái mới lạ khác và tâm lý con cá mất là con cá to. Bạn một người có học thức, có công việc ổn định thì tôi tin chắc rằng bạn sẽ tìm cho mình được một nửa kia. (Nguyen Manh Tu)
> Chỉ có anh mới khơi dậy khát khao trong tôi
Anh cũng đã một lần rơi vào hoàn cảnh tương tự như em, với một người con gái rất yêu anh. Nhưng anh khác người ấy của em, anh sống bằng lý trí chứ không sống bằng tình cảm như anh ấy. (Dang Khanh)
> Chỉ có anh mới khơi dậy khát khao trong tôi
Tôi cảm thấy anh ấy là người không phải, sao lại nói lời yêu bạn ngay cả khi đã có gia đình. Đâu phải vì một phút đam mê mà giọt máu của anh ấy đã tượng hình trong cơ thể người con gái khác? Không đâu bạn à! (Ngo Dung)
> Chỉ có anh mới khơi dậy khát khao trong tôi
Có điều là một số người may mắn vì đã có cảm xúc đó với một nửa mà sau này trở thành người chồng của mình. Trong giai đoạn yêu, nhiều người cũng rất dễ nảy sinh cảm giác này, nhưng phụ nữ thường phải kiềm chế lại vì nghĩ đến hậu quả không hay về sau. (Hanh)
> Chỉ có anh mới khơi dậy khát khao trong tôi
Thật là buồn cười khi Hồng tin anh ta yêu Hồng là sự thật. Với tôi anh ta chỉ định vở trò ong bướm với Hồng mà thôi. Vì anh ta tự cao, tự mãn, ỷ lại mình đẹp trai, đào hoa phong nhã, con gái nào mà được anh ta để ý tới và như vớ được tỷ phú, hay các sao rồi. (LV Binh)
> Chỉ có anh mới khơi dậy khát khao trong tôi
Mọi thứ bạn đang thấy ở anh bạn trai có vợ chỉ là giả dối mà thôi. Đàn ông như con gà trống ấy, thấy cô nào đẹp mà chả thể hiện, ngưỡng mộ rồi... rót mật vào tai. Nhưng chỉ thế thôi, tôi cho là ổn. (Le Cao Nguyen)
> Chỉ có anh mới khơi dậy khát khao trong tôi
Tôi thấy lý do cơ bản dẫn đến tình trạng như bạn bây giờ là sex. Cho phép tôi nói thẳng là như vậy. Chính điều đó đã cuốn hút hai người mà anh bạn trai kia là người bắt đầu. (Hòa)
> Chỉ có anh mới khơi dậy khát khao trong tôi
Tôi biết anh không phù hợp với tôi, không phải là người mà tôi tin tưởng và chấp nhận lấy. Nhưng sao tôi lại bị cuốn vào sự đam mê của cảm xúc, của khát khao được anh âu yếm? Lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ về anh, tưởng tượng anh hôn tôi say đắm (thực tế tôi chưa hề cho anh chạm vào người). (Hồng)