From: Hai Nguyen Hong
Sent: Friday, June 13, 2008 9:48 AM
Subject: Thu gui ban Hong
Gửi bạn Hồng,
Ngay khi đọc thư của bạn, mình có ý nghĩ là sẽ viết thư trả lời ngay cho tâm sự của bạn hiện nay.
Thật đơn giản để nhận xét về người bạn mà bạn đang khát khao yêu đương kia bằng những lời lẽ xấu xa nhất mà mình có thể nghĩ ra, chắc sẽ không đủ, nhưng hy vọng mình sẽ trình bày được phần nào.
Anh ta là một kẻ xấu xa vô trách nhiệm, thiếu bản lĩnh và tham lam.
Xấu xa: Anh ta xấu xa với bản thân và với người vợ của anh ta. Xấu xa và nhục dục ngay trước khi chia tay với bạn gái, giờ là vợ của anh ta. Vì tôi khẳng định với bạn, một người con trai đàng hoàng tử tế, biết yêu và hiểu biết về giới tính sẽ không chia tay bạn gái bằng việc quan hệ xác thịt đến nỗi làm người ta có thai.
Ích kỷ: Vâng quá ích kỷ vì giờ đây anh ta đã có vợ rồi. Hay anh ta không hiểu thế nào gọi là một gia đình và tình cảm vợ chồng như thế nào. Anh ta chỉ để ý tới nỗi buồn của anh ta khi không có được bạn, người “mà anh trân trọng và muốn cưới làm vợ” và dám nói với bạn rằng “cả đời này anh chỉ yêu mình tôi, lấy vợ chỉ là nghĩa vụ”.
Thiếu bản lĩnh: Một kẻ có bản lĩnh sẽ không bao giờ ân hận hay nuối tiếc về việc mình làm. Anh đã có vợ con rồi mà. Và bạn thử nghĩ coi, giờ đây anh ta nhắn tin nồng nàn yêu thương, nói về chuyện tình cảm của anh ta để làm gì nữa. Bào chữa cho tình yêu thực sự ư? Vâng, tôi biết anh ta cho bạn cảm giác là hối tiếc vì không có được bạn đó. Ngày ngày ở bên vợ mà suy nghĩ về hình bóng của một người khác là kẻ bệnh hoạn rồi bạn ạ.
Như vậy thì mình nói anh ta tham lam có sai không? Sẽ có người nói mình sai. Nhưng hy vọng thông cảm cho suy nghĩ của mình. Anh ta đẹp trai, hào hoa và “luôn rất kiêu ngạo và chỉ xem họ như những mối tình qua đường”. Với bạn thì sao, anh ta chưa “qua đường” được. Viết đến đây chắc bạn cũng hiểu ý còn lại.
Hình như mình cũng thấy anh ta không biết yêu nữa bạn Hồng ạ. Vì nếu yêu chân thành thì bạn sẽ làm cho người bạn yêu được hạnh phúc. Anh ta đang làm cho bạn hạnh phúc ư? Không đâu, anh ta đang vô tình hay cố ý làm khổ bạn vì cái mà mọi người thân quen nói là tình yêu chân thành của anh ta dành cho bạn. Nếu không phải thế, bạn không phải tâm sự len VnExpress.
Trân trọng như một người bạn!