From: Danh Nguyen
Sent: Friday, June 13, 2008 4:02 PM
Subject: Ban Hong can giai toa het uc che cam xuc
Chào bạn Hồng,
Mình nghĩ vấn đề là ở chỗ bạn đang cố đẩy lùi cảm xúc của mình. Bạn đã quen được đối xử, được theo đuổi và nhất là bạn đã để cho anh bạn này tiếp tục bày tỏ tình cảm. Ngạn ngữ có câu mưa dầm thấm lâu.
Trường hợp của bạn cũng không là ngoại lệ, nhất là khi anh bạn kia là người khéo léo và ngọt ngào trong chuyện tình cảm như bạn nói. Trải qua một thời gian tiếp xúc, bạn sẽ thấy 'nghiện', một thứ nghiện mà bạn không có chủ ý để mình bị nhiễm.
Những cảm xúc mà bạn mô tả là một phần của sự hấp dẫn tình dục trong tâm lý học phương Tây. Hiện tượng này không phải là bất bình thường, nhất là đối với những người chưa có trải nghiệm trong vấn đề này. Đó cũng là bản tính tự nhiên của con người, luôn khát khao những gì mình chưa có, nhưng khi đạt được rồi thì có khi lại thấy thất vọng không như mong đợi.
Có nhiều cách để vượt qua sự căng thẳng này, nhưng không phải tất cả đều hiệu quả. Những biện pháp bạn đã thử mà không hiệu quả, bạn nên xem lại là bạn đã làm một cách triệt để chưa. Tìm những vệ tinh khác để đánh lạc hướng chính bạn không phải là tốt vì bạn sẽ rất dễ dàng so sánh rồi nhận ra rằng những người này không thể khơi dậy khát khao như anh chàng kia.
Có một cách để dẹp những dồn nén cảm xúc này là thả lỏng cảm xúc, để bạn "cuốn theo chiều gió". Rồi bạn sẽ nhận ra những khao khát đó khi đạt được rồi chẳng giống như bạn mong đợi đâu. Dĩ nhiên là có rất nhiều người không đồng ý với cách này. Nhưng khi lý trí của bạn đã xác định là sẽ không có tương lai với người con trai đó thì khi vượt qua được khao khát này, nó sẽ không còn vương bận bạn nữa.
Tuy nhiên, bạn cũng nên suy nghĩ điều này, anh ta và ai cũng nói là anh ta chưa từng yêu ai mãnh liệt như yêu bạn. Vậy liệu anh ta sẽ còn như vậy khi đạt được mục đích rồi (được bạn đáp lại) hay là những gì anh ta đang cố làm chỉ là níu kéo những gì mà con người ta đã lỡ đánh mất.
Chúc bạn quyết định lựa chọn phù hợp cho chính mình.