From: NT
Sent: Thursday, June 19, 2008 1:00 AM
Subject: Theo dong su kien: Chi co anh moi khoi day khao khat trong toi
Chào bạn Hồng,
Tôi giải thích thế nào cũng không được nên nhờ VnExpress giãi bày tâm sự.
Tôi quen cô ta từ hơn 2 năm trước, bắt đầu từ khi cô ta xin việc vào công ty tôi. Lúc đó tuy vẫn còn là sinh viên, nhưng thuộc mẫu người “chân dài” và “hot” nhất công ty. Phòng nhân sự từng phải nhắc nhở cô ta về cách ăn mặc. Tôi cũng như bao đàn ông khác khi bị cám dỗ bởi con mắt, lúc đó tôi đã có người yêu (bây giờ là vợ tôi) nhưng ở xa, còn cô ta thì liên tục tấn công sếp. Chúng tôi đã gặp nhau một vài lần đi uống cafe, đi du lịch cùng công ty, nhưng tôi đã nói cho cô ta biết là tôi có người yêu và chúng tôi chuẩn bị cưới nhau.
Cái lỗi của tôi là để mặc cho cô ta thích tôi, tôi không nói rõ cho cô ta biết là tôi không có tình cảm gì (liệu có người đàn ông nào nói không?). Tôi chưa hề thích cô ta, chưa hề ngỏ lời yêu, chưa bao giờ chạm vào người cô ta. Đối với tôi, cô ta chỉ là cô gái bình thường, thậm chí dưới bình thường khi vẫn tiếp tục thích tôi mặc dù biết tôi đã có vợ.
Sau khi lấy vợ, tôi giới thiệu cô ta với một anh bạn, hy vọng là cô ta sẽ chấm dứt tình cảm với tôi, và dường như bây giờ họ đang cặp kè với nhau. Tôi cũng cắt hết mọi liên lạc, nhưng hình như cô ta vẫn còn thích tôi. Chuyện sẽ không có gì nếu như cô ấy không bất ngờ hỏi thăm tôi qua YM, đúng lúc vợ tôi đang dùng máy tính của tôi, và thế là history của YM bị lôi ra, trong đó có một số lời tôi khen cô ta đẹp.
Từ đó vợ chồng tôi luôn lục đục, cãi nhau chuyện lớn hay nhỏ gì thì vợ tôi cũng mang chuyện cô ta ra nói, và đổ tội tôi không chung thủy, không đáng tin cậy, không thương vợ, đáng ghét...
Sau nhiều lần cãi cọ, vợ chồng tôi đã hứa với nhau không bao giờ đem chuyện cũ ra nói nữa. Nhưng hôm nay, sau khi đọc được những dòng tâm sự này thì “máu ghen” lại nổi lên và nói tôi là người đàn ông trong câu chuyện này. Có một số điểm giống nhau là cô ta cũng tên là Hồng, tuổi cũng khoảng 24 (không nhớ rõ), nhưng tôi đã 33 tuổi, không phải người trong mộng hơn bạn 6 tuổi.
Tôi yêu vợ tôi và chúng tôi chưa từng chia tay nhau rồi lại cưới. Chúng tôi cưới nhau đàng hoàng chứ không có thai rồi mới cưới, chúng tôi có con trai chứ không có con gái... Đối với tôi gia đình là số một, không ai có thể thay thế được, không dại gì bỏ gia đình để đi theo tình nhân. Cô Hồng đối với tôi chẳng là gì cả, chỉ xao lòng chốc lát vì vẻ “hot” của cô ấy, nhưng giá phải trả là tốn thời gian, làm tổn thương đến vợ và sứt mẻ hạnh phúc gia đình.
Xin lỗi bạn vì không có ý kiến gì được giúp bạn mà lại đưa tâm sự của mình lên đây. Tôi chỉ khuyên bạn một điều là hãy quên anh 30 của bạn đi. Đàn ông ai mà chẳng có tính lăng nhăng, nhưng đối với họ gia đình là trên hết. Nếu bạn còn tiếp tục với anh ta thì đến lúc nào đó anh ta sẽ quẳng bạn vào sọt rác để lại về với gia đình của anh ấy thôi.
Tôi cũng muốn tâm sự với những người đàn ông đã có vợ, muốn giữ hạnh phúc gia đình thì tốt nhất là không được tham lam các mối quan hệ khác. Vợ là phụ nữ, mà phụ nữ thì chẳng bao giờ hết “máu ghen”, một phút sai lầm cũng dễ phải trả giá đắt đấy.