From: Lan Ngoc
Sent: Saturday, June 14, 2008 6:22 PM
Subject: Goi cho bai "Chi co anh moi khoi day khat khao trong toi"
Chào Hồng,
Mình lớn hơn Hồng vài tuổi, cũng chưa đi quá nửa đời người để có thể nói rằng khuyên Hồng điều gì. Mình chỉ xin kể vài hoàn cảnh mà mình đã trải qua, hy vọng qua đó mình giúp được gì cho Hồng nhé.
Mình xin kể đến 3 người đàn ông có liên quan đến những gì mình muốn nói. Mình gặp người thứ nhất từ hồi còn là sinh viên. Người thứ nhất nói thương mình, nhưng lúc ấy mình cảm thấy không hợp nhau nên từ chối. Vài tháng sau người này báo tin là lấy vợ. Nhưng sau đó anh vẫn bảo thương yêu mình. Mình suy nghĩ mãi anh nói yêu mình vì điểm gì vì giữa mình và anh chưa bao giờ có một lần đi chơi chung.
Kinh tế của anh khá tốt, ngay cả trước khi lấy vợ và sau khi cưới, anh luôn đề nghị mua cho mình những thứ có giá trị, nhưng mình luôn từ chối. Đôi lúc mình ngồi suy nghĩ nếu mình nhận những thứ này cũng không mắc mớ đến ai. Nhưng mình cũng nghĩ lại, mình tập sống theo câu nói “Những gì không muốn xảy ra với mình thì cũng đừng làm cho người khác”. Nếu mình nhận thì biết đâu sau này chồng của mình cũng đề nghị như thế với một người khác. Nếu như thế ắt hẳn mình sẽ buồn lắm.
Chính vì thế mỗi khi anh nói thương yêu mình luôn thẳng thắn nói rõ hoàn cảnh của mỗi người bây giờ, anh đang có gia đình. Chính vì thế, ngay đến bây giờ thỉnh thoảng anh vẫn bảo muốn gặp mình, chỉ muốn xem mình dạo này thế nào vì từ ngày anh đám cưới mình quyết định không gặp hoặc chủ động liên lạc.
Hồng thử xem, đổi số điện thoại hoặc không liên lạc, không gặp nhau, nhiều khi cách của Hồng phản ứng làm cho người đó cứ lấn tới. Mình cũng không nghĩ rằng người đó có thể bỏ gia đình mà đến với Hồng. Nếu Hồng đồng ý, có thể Hồng chỉ là nhân tình thôi. Trường hợp này mình đã thấy ở ngoài đời rồi đó.
Mình thấy có một người yêu một người có vợ, người đó cứ hứa hẹn lần lữa đã 3 năm nay rồi mà đâu có chịu bỏ gia đình, bỏ con để mà cưới cô gái kia. Cô gái kia chờ mãi, chờ mãi đến hết cả tuổi xuân. Càng lớn tuổi, cô gái đó càng khó kiếm được ai tử tế. Ở vào cái cảnh bỏ người kia thì cũng chưa hẳn có được một tấm chồng tốt mà cứ thế thì người kia cũng không chịu cưới. Mình cũng không mong Hồng dần dần vào trường hợp này.
Mình gặp người đàn ông thứ hai khi người thứ nhất bày tỏ tình cảm với mình. Đầu tiên mình cũng không phải có cảm tình với anh này. Nhưng dần dần tính cách của anh, cách anh lắng nghe, chia sẻ những nỗi buồn, khó khăn với mình làm mình thay đổi cách nhìn. Cái ngày anh đi du học cũng là ngày mình phát hiện mình suy nghĩ về anh nhiều hơn.
Trong thời gian anh đi, tụi mình vẫn liên lạc với nhau, chia sẻ với nhau nhiều thứ. Nhưng có lẽ là anh chia sẻ với mình nhiều hơn vì mình chưa hình dung được những khó khăn khi đi xa nhà. Rồi một ngày anh trở về, tuy không nói chính thức nhưng anh thể hiện tình cảm với mình. Lúc ấy thực sự mình rất vui, vui vì từ nay mình đã tìm được một người để có thể chia sẻ những niềm vui nỗi buồn của mình.
Nhưng tình cảm cũng đến rồi đi bất ngờ, một ngày anh nói chưa sẵn sàng cho mọi chuyện. Nhưng mình biết anh có người khác, mình không trách anh điều này vì học xa nhà, thiếu thốn tình cảm, cần người quan tâm chăm sóc một cách thực tế chứ không phải là những lần chat, những tin nhắn. Duy có một điều mình trách là tại sao không nói rõ ràng với mình trước khi bắt đầu với người khác.
Khoảng thời gian ấy mình rất hụt hẫng, những thói quen chia sẻ hàng ngày nay mình không tự cho phép mình kiếm anh để chia sẻ nữa. Mình tự hỏi vì sao mình chưa từng lợi dụng một ai đến với mình, chưa từng à ơi với một ai mà mình xác định trước là không thể đi đến. Tình cảm mình cực kỳ phân minh, vậy mà mình vẫn không được hạnh phúc.
Trong khoản thời gian này, mình gặp người thứ ba. Quả thật ngày đầu tiên gặp mặt, mình có một cảm giác khác lạ về con người này. Và mình biết anh cũng thế. Một khoảng thời gian, đêm nào anh cũng gọi điện nói chuyện. Nhưng dần dà mình lại cảm thấy không hợp nhau dù tình cảm vẫn còn nhiều.
Đôi khi mình ngồi suy nghĩ, tình cảm này là do đâu, là do mình đang ở trong khoảng thời gian mất cân bằng, lại có một người quan tâm, hằng ngày hỏi han, chuyện trò lo lắng đến mình nên mình dễ nảy sinh tình cảm. Nhiều khi mình nghĩ thôi hãy chấp nhận tình cảm này đi rồi đến đâu hay đến đó. Tuy nhiên mình vẫn không xác định sẽ đến với người này vì quá khác biệt nhau về cách sống. Mình có thể chia sẻ với anh nhiều chuyện nhưng lại có cảm giác anh không thể chia sẻ với mình được.
Mình không xác định được với anh nên mình cũng không tỏ ra điều gì để anh có thể hy vọng. Mình hy vọng anh sẽ tìm được một người phù hợp với mình hơn do dù trong lòng mình giằng xé lắm. Mình cũng mong có được một người quan tâm săn sóc, hỏi han mình. Cũng mong những ngày chiều về có người đi chơi, nhưng như vậy chỉ khiến anh không tìm được hạnh phúc. Và mình cũng không hề mong rằng sau này mình gặp một người không hề xác định gì với mình mà vẫn thể hiện yêu thương với mình.
Mình lao vào công việc, quả thật khi bận bịu thì sẽ bớt suy nghĩ nhiều. Hồng thử xem, Hồng cố gắng càng ít liên lạc càng nhiều càng tốt. Cố gắng tập trung vào công việc. Qua một khoản thời gian để Hồng có thể bình tĩnh lại, nhìn nhận mọi chuyện xem đó là tình cảm hay là do Hồng rơi vào cái cảm giác bây lâu nay anh ấy tán tỉnh, rồi khi anh ấy lấy vợ Hồng cảm thấy hối tiếc, tiếc một người dành nhiều tình cảm cho mình. Có khi nào vì thế Hồng liên lạc và nói điều gì đó khiến người này nhận ra Hồng dần dần có tình cảm. Chính vì thế nên anh ấy mới tấn công Hồng.
Nhưng Hồng thử nghĩ xem, nếu anh ấy không bỏ vợ đến với Hồng thì Hồng làm sao. Nếu anh ấy bỏ vợ thì liệu Hồng có còn niềm tin vào anh ấy không? Liệu sau này khi Hồng vừa có một đứa con, anh ấy cũng có thể bỏ Hồng để đi với người khác không? Hồng đừng bao giờ nghĩ rằng Hồng hiểu hết con người anh ấy, biết hết từng suy nghĩ hành động của anh ấy. Ngay cả bản thân Hồng, suy nghĩ của Hồng còn thay đổi mỗi ngày nữa huống chi là một người khác. Không có gì là mãi mãi như vậy đâu Hồng ơi…
Mình suy nghĩ, tình cảm lâu dài không thể chỉ dựa trên những xao xuyến nhất thời mà phải còn lòng tin với nhau, còn là cảm giác yên bình bên cạnh nhau, là có thể chia sẻ với nhau mọi chuyện.
Hồng hãy cố gắng nhé. Không ai giúp được mình bằng chính bản thân mình đâu.
Lan Ngoc