From: Hòa
Sent: Thursday, June 12, 2008 4:31 PM
Subject: Re: Chi co anh moi khoi day khao khat trong toi
Thân gửi Hồng,
Tôi đã đọc bài báo của bạn và muốn cho bạn vài lời khuyên với những kinh nghiệm từ bản thân cũng như qua những người bạn cùng giới (nam giới) của tôi.
Qua đọc bài báo của bạn thì những người đã có kinh nghiệm trong cuộc sống tình cảm rất dễ dàng nhận ra đây hoàn toàn là giai đoạn mang tính 'bột phát' và tôi tin nó sẽ chỉ diễn ra rất ngắn ngủi đối với hai người, đặc biệt đối với bạn. Vì nó sẽ chẳng mang lại cho bạn điều gì tốt đẹp mang tính lâu bền cả như bạn đã biết rồi đấy.
Tôi thấy lý do cơ bản dẫn đến tình trạng như bạn bây giờ là sex. Cho phép tôi nói thẳng là như vậy. Chính điều đó đã cuốn hút hai người mà anh bạn trai kia là người bắt đầu. Tôi thấy khá là 'khinh thường' người bạn trai của bạn vì những gì anh ta đã làm với bạn và với người vợ hiện tại của anh ta.
Vì sao tôi khinh thường anh ta đến vậy? Lý do thứ nhất là nếu như trước kia anh ta yêu bạn thật sự bằng cả trái tim mình như anh ta đã thổ lộ với bạn thì đã không 'lăng nhăng' đến mức có bầu với người khác trong khi đó lại dám ngỏ lời yêu bạn.
Tôi không tin những lời ngỏ của anh ta là chân thành, đủ chín chắn và nghiêm túc. Những lời anh ta thổ lộ với bạn là nhằm thu phục được tình cảm của bạn vì điểm yếu của phụ nữ thì ai cũng biết là rất thích nghe lời 'đường mật'. Sau khi bạn là của anh ta thì sẵn sàng rời bỏ bạn ngay. Tóm lại bạn sẽ chỉ như những mối tình qua đường khác của anh ta thôi. Tôi tin chắc như vậy.
Lý do thứ hai anh ta là người vô trách nhiệm với vợ và đứa con hiện tại. Bạn đã nghĩ và làm đúng để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của họ. Không có tình cảm với vợ tại sao anh ta lại 'qua đường' đến mức phải có con như vậy? Mà dù có con nếu anh ta thật sự yêu và muốn đến với bạn thì vẫn có rất nhiều cách giải quyết đối với cái thai, thậm chí là sinh con ra mà không nhất thiết phải cưới.
Tại sao anh ta không làm mà lại cứ muốn 'bắt cá hai tay' như hiện tại vậy. Tôi cũng đã biết chuyện của nhiều người đàn ông ngoại tình, nhưng tôi lại 'không khinh thường' những người đàn ông ngoại tình bằng tình cảm thật sự và nghiêm túc. Họ giúp đỡ bạn tình bằng những công việc cụ thể chứ không phải chỉ bằng lời nói ngọt ngào như bạn trai của bạn bây giờ. Tôi nói như vậy không có nghĩa ủng hộ đàn ông ngoại tình nhưng đối với những trường hợp như vậy thì tôi vẫn thấy không hề coi khinh những người đàn ông đó. Vì chuyện tình cảm thì khó nói lắm.
Trở lại với chuyện của bạn, với những phân tích ở trên thì bạn có thể dễ dàng nhận thấy là mục đích mà anh ta muốn đến với chị bằng những lời ngọt ngào chỉ đơn thuần là sex thôi. Vì theo như bạn nói thì bạn là người khá xinh xắn đúng không. Chứ tôi thấy có rất ít tình cảm thật sự trong những lời nói của anh ta. Mà nếu có cũng chỉ là tình cảm tức thời thôi và nó sẽ tắt ngấm rất nhanh thôi.
Bạn cũng đã cảm nhận được rồi đấy, rằng anh ta không hề phù hợp với bạn và rằng "Tôi rất thích anh nhưng không hiểu sao có một cái gì đó bên trong đã ngăn tôi lại". Người phụ nữ linh cảm không hề sai đâu. Hãy tin vào linh cảm của bạn mà tránh xa anh ta ra. Vả lại bây giờ anh ta đã có vợ rồi bạn càng phải tránh xa và đừng gặp lại anh ta ở thời điểm này nữa.
Vì nếu bạn làm như vậy thì không những bạn đã tự làm hại chính mình mà còn làm hại đến cả vợ con của anh ta nữa. Người được lợi duy nhất đương nhiên là anh ta rồi. Như vậy thì bạn cũng chẳng thanh thản gì mà tập trung cho tương lai của mình đâu.
Tóm lại tôi khuyên bạn hãy tránh xa anh ta ra và đừng có vì những lời ngọt ngào 'thô bỉ', sáo rỗng của anh ta mà hủy hoại tương lai của chính bạn và của vợ con anh ta. Bạn nên tham gia vào một hoạt động xã hội nào đó hoặc là đi học thêm tin học hoặc ngoại ngữ chẳng hạn. Hãy hướng về phía trước với những mục tiêu công việc và tình cảm của mình.
Bằng những việc làm như vậy chỉ có thể thôi không tưởng tượng về anh ta nữa. Hãy sống bằng thực tế hiện thực và vì tương lai. Đừng sống bằng quá khứ và sự tưởng tượng mơ mộng bạn ạ.
Chúc bạn sớm vượt qua chuyện này.
Hòa
P/S: Nếu bạn còn muốn trao đổi thêm với tôi thì hỏi tòa soạn địa chỉ email của tôi nhé.