From: D.T.M.
Sent: Monday, June 16, 2008 2:59 AM
Subject: Tình yêu - khong the nao ly giai
Gửi bạn Hồng và những người đồng cảnh ngộ!
Bạn Hồng thân mến, tôi năm nay cũng bằng tuổi bạn, nhưng tôi đã yêu một người được 3 năm. Gia đình tôi và gia đình anh ấy đã nói chuyện người lớn, nhưng hiện nay thì trái tim tôi lại đang hướng về một người đàn ông khác.
Tôi và người đàn ông ấy làm cùng cơ quan. Tôi quen anh khá lâu nhưng thực sự tôi có cảm tình chỉ khoảng 2 tháng nay, xuất phát từ lần cả cơ quan tôi đi nghỉ mát một tuần ở Bà Nà. Chúng tôi đều đi một mình và anh ấy đã cứu tôi khỏi lưỡi hái tử thần.
Từ đó tôi quan tâm nhiều hơn đến anh ấy, nhớ anh ấy và mong muốn một thứ tình cảm gì đó khác với tình đồng nghiệp trước đây. Mặc dù lúc này đây đang sống trong vòng tay yêu thương người yêu, nhưng trong đầu tôi hình bóng của người ấy vẫn hiện hữu, tôi hôn người yêu tôi mà tưởng tượng đó là người ấy.
Tôi thực sự cảm thấy có lỗi với người yêu, tôi muốn chấm dứt tình trạng này. Đã biết bao lần đến cơ quan tôi đã làm mặt lạnh với người ấy, không nói chuyện, không quan tâm đến người ấy nữa, nhưng chỉ được một ngày, ngày hôm sau trái tim tôi lại thôi thúc đến gần anh, quan tâm đến anh.
Về phía anh, tôi không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì, anh đã có người yêu, lúc nào trong câu chuyện với tôi anh cũng nhắc về người yêu của mình, nhưng anh vẫn dành cho tôi sự quan tâm, những cái nhìn trìu mến. Có một lần tôi đã chủ động cầm tay anh, và anh đã đáp trả lại bằng một nụ hôn ngọt ngào. Từ hôm đi du lịch về tới nay anh không hề mời tôi đi uống cafe hay nhắn tin gọi điện cho tôi, nhưng ở cơ quan thì lúc nào anh cũng quan tâm đến tôi thật nhiều. Anh cũng đã có người yêu.
Tôi biết là tình cảm này sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng tôi không thể dứt ra được nó. Đọc tâm sự của bạn tôi thấy sao giống tình trạng của tôi quá, nhưng dù sao cũng thật lòng khuyên bạn là bạn hãy chấm dứt tình cảm ấy đi, tương lai của bạn còn dài phía trước, còn rất nhiều người đàn ông xứng đáng với bạn.
Tôi và bạn sẽ cùng cố gắng để quên những rung động bất chợt của trái tim nhé!