Trước thực trạng có nhiều vũ trường trụy lạc, các tệ nạn tắm ôm, xoa bóp nảy sinh ở Vũng Tàu, các cơ quan chức năng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có một số ý kiến và nhận định như sau.
MT, gọi trệch đi từ MC (Master of Ceremony) - thường được gọi là dancer, có nơi gọi là... hoạt náo viên. Công việc chính của các cô MT là đứng... nhún, giật, uốn éo theo từng điệu nhạc sao cho thật đẹp, thật "ấn tượng". Thỉnh thoảng để không khí trong quán bar bừng lên, các cô cũng đồng thanh "hú" vài câu theo tiếng hô của người điều chỉnh âm thanh.
Khi đêm xuống, Vũng Tàu được hâm nóng bởi những vũ trường "bốc lửa", thì ban ngày thành phố du lịch này lại trở nên quá "mát mẻ" bởi các dịch vụ tắm ôm, xoa bóp... Đội ngũ các cô gái phục vụ khá đông đảo. Giá cả thì tuỳ theo sự "điệu nghệ" cũng như dáng hình của "các em"...
Tại vùng đất du lịch nổi tiếng Vũng Tàu, những vũ trường, quán bar vẫn rộng mở đến 2-3 giờ sáng trong khi ở những nơi khác phải đóng cửa trước 0 giờ. Thậm chí, nếu muốn nhảy thêm nữa du khách cũng sẽ được toại nguyện. Và đằng sau cái "bề nổi" của những trò vui thác loạn này là một mảng tối khác...
Ngày 6/7, trong cuộc họp giao ban báo chí, đại diện UBND TP Hà Nội thông báo: Trong tuần qua, các lực lượng liên ngành của thành phố đã kiểm tra 108 điểm kinh doanh vũ trường, karaoke... Kết quả kiểm tra cho thấy có 48 cơ sở vi phạm.
Sáng nay (6/7), kết luận Hội nghị tổng kết công tác phòng chống mại dâm giai đoạn 1994-2000 tổ chức tại Hà Nội, Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm nêu rõ: "Tệ nạn mại dâm ở nước ta đã thực sự trở thành một vấn đề phức tạp, hoạt động ngày càng tinh vi. Vì thế, cuộc chiến chống tệ nạn này phải là một cuộc chiến lâu dài, kiên trì, không được buông lỏng".
Ngay tại trung tâm TP HCM có một sàn nhảy "nhỏ " hoạt động mạnh mẽ. Nhỏ về quy mô, tiếng tăm và cũng nhỏ về tuổi tác của khách. Sàn nhảy cũng chật kín người, cũng mù mịt khói thuốc lá, cũng những điệu nhảy "bốc lửa". Chỉ có điều các "thượng đế" vào đây là... con nít thật sự.
Những tưởng vũ trường đóng cửa sau 0h thành phố sẽ được trả lại sự yên tĩnh. Nhưng không, "hết vũ trường thì về bar". Và thế là các nhà hàng - bar rượu - karaoké lại được mùa hoạt động đến sáng, trở thành địa điểm các con nghiện trẻ tập trung để uống, hít các chất kích thích. Những nơi này lại chưa là đối tượng chấn chỉnh của ngành VH-TT.
Đa số tụ điểm vui chơi giải trí đã thực hiện khá nghiêm chỉnh những quy định về thời gian hoạt động. Thậm chí, vũ trường Metropolis (TP HCM) còn "dám" truy bắt những gương mặt chơi "lắc", quậy phá trong "sân bãi" nhà mình để giao nộp công an. Thế nhưng...
TP HCM hiện có 54 vũ trường, câu lạc bộ (CLB) khiêu vũ. Tuyệt đại đa số cơ sở do các cơ quan, đơn vị Nhà nước đứng tên xin giấy phép, nhưng trên thực tế đều là tư nhân điều hành hoạt động, chỉ đơn thuần chạy theo lợi nhuận...
Đợt tổng kiểm tra kéo dài trong 4 ngày và sẽ sơ kết vào ngày 27/6. Cho đến nay, đoàn kiểm tra liên ngành mới chỉ lập biên bản vài trường hợp về sử dụng băng đĩa trái phép và tiếp viên chưa có hợp đồng lao động. Cũng chưa bắt được một trường hợp mại dâm nào... Các đối tượng đang "nằm im" hay bởi Hà Nội có vẻ bớt "ồn ào" hơn TP HCM?
Hôm qua (19/6), trong Hội nghị Triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc lập lại trật tự và làm lành mạnh các hoạt động văn hóa xã hội trên địa bàn Hà Nội, các đại biểu đã đưa ra nhận định trên.
Cuộc truy quét bắt đầu từ 24h hằng đêm (từ 5/6). Những quán nhậu không kịp trở tay với đa số khách là đối tượng gái mại dâm, gái vũ trường, dân nghiện hút, buôn bán ma túy. Các chủ quán vừa la hét nhân viên của mình thu dọn, vừa chửi rủa người thi hành công vụ, thậm chí còn chống đối dữ dội.
Hôm qua (15/6), Thủ tướng Phan Văn Khải đã có công điện hỏa tốc yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với các bộ: Công an, Văn hóa Thông tin, Thương mại, Tổng cục Du lịch và các cơ quan liên quan triển khai ngay các biện pháp kiểm tra, xử lý nghiêm khắc các hoạt động không lành mạnh ở vũ trường, quán karaoke, quán bar.
Trong tuần qua, đã có rất nhiều ý kiến khác nhau về quy định các vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ ngưng hoạt động vào lúc 24h. Đa số cho rằng quy định như vậy là không phù hợp với sinh hoạt một thành phố lớn như TP HCM...
Dù Sở VH - TT TP HCM đã có quyết định nghiêm cấm các quán bar, cà phê... không được hoạt động sau 24h, nhưng tính khả thi của quyết định này đang bị thách thức. Trong lúc một số quán bar “đàn anh” trong khu vực đóng cửa đúng giờ thì các quán nhỏ rộn ràng đón khách từ quán kia. Điều bất hợp lý là các quán đã bị kiểm tra, bị phạt rồi lại xem giấy phạt như giấy thông hành.
Vũ trường Phương Đông và quán bar Anaconda (140 Lý Tự Trọng, quận 1) đã treo bảng "tạm ngưng hoạt động để sửa chữa". Dư luận đánh giá vũ trường Phương Đông là tụ điểm sử dụng thuốc lắc dữ dội nhất TP HCM. Tính từ cuối tháng 5 đến nay đã có hai vũ trường và hai quán bar tự ngưng hoạt động.
0h sáng 31/5, hàng nghìn dân chơi đêm của TP HCM chứng kiến một hiện tượng "chưa từng thấy", hầu như toàn bộ các sàn nhảy, quán bar, tiệm karaoke... "lừng lẫy" nhất ở TP HCM đã không dám nhận thêm khách vào. Mặt tiền của những tụ điểm này chìm trong bóng tối.
Chiều qua (6/6), Giám đốc Sở VH - TT Hà Nội Nguyễn Viết Chức đã có cuộc họp với một số ban ngành chức năng và toàn bộ các vũ trường để thông báo việc triển khai chấn chỉnh hoạt động của 19 vũ trường trên địa bàn thủ đô. Theo đó, chủ các vũ trường sẽ phải ký ba điều cam kết.
Các vũ trường, quán bar... đã chấp hành quy định của Sở VH - TT TP HCM, phần lớn đã ngưng hoạt động sau 24h, tuy một số nơi vẫn vi phạm. Nhưng nhiều người còn e ngại: Liệu có duy trì được tình hình này?