Cảnh hỗn loạn này đã không còn ở các vũ trường sau 0h. |
Bảo vệ vũ trường Phương Đông liên tục thanh minh với những khuôn mặt trẻ đang tập trung, "nghẽn mạch" đầy trước cửa: "Thông cảm nha, có lệnh cấm, đang... chiến dịch mà...!". Xung quanh những khu vực mà một hai đêm trước đó còn là "cuộc say đầy tháng, trận cười thâu đêm", là hàng trăm, hàng nghìn gái nhảy lũ lượt rời địa bàn quen thuộc. Ở Monaco, bốn cô gái mặt đẫm phấn son bước ra cổng vũ trường, lặng lẽ đi bộ về với vẻ mặt buồn hiu hắt. Bỗng một cô văng tục, chửi thề: "Đóng cửa giờ này thì chết cả lũ".
Cũng cùng thời gian đó, tại quán Anaconda, sau khi nghe bảo vệ thông báo đóng cửa, đã "vắng như chùa bà Đanh". Chỉ còn lại một số tài xế taxi lẫn xe ôm ngồi bó gối trong khung cảnh nhá nhem, tranh tối tranh sáng.
Một điều đặc biệt nữa là khoảng một hai ngày sau khi lệnh "kiên quyết kiểm tra" của các ngành chức năng được công bố, "thuốc lắc" trên thị trường đã "đao" giá khá thảm hại: loại "hồng huynh" (đại ca hồng) đã từ 300.000 đồng xuống còn 220.000 đồng/viên, loại "hoàng hậu trắng" chỉ còn 500.000 đồng/viên. Giá rẻ nhưng vẫn "chả ma nào thèm hỏi". Trả lời câu hỏi tại sao, một khách nhảy trẻ trả lời: "Còn sao nữa, không lẽ mua để "lắc" ở nhà à?".
Theo số liệu điều tra, hiện nay lượng "thuốc lắc" tiêu thụ mỗi ngày ở TP HCM đã giảm mạnh: Chỉ còn khoảng 1/3 (khoảng 1.000 viên/ngày) so với trước đây (khoảng 3.000 viên/ngày).
(Theo Thanh Niên, 7/6)