Đợt truy quét của các ban ngành phường 14, quận 3, thuộc khu phố 1 đã gặp phải không ít khó khăn, chủ tịch phường thường xuyên bị hăm dọa trả thù.
Phố nhậu, đó là con đường vừa được hình thành chạy dọc theo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Buổi đầu có một, rồi hai, ba quán chuyên bán ốc phục vụ người lao động. Đến vài tháng gần đây, con đường chưa nghiệm thu, chưa có tên, nên nó vẫn là hẻm 220 đường Lê Văn Sĩ, đã bùng nổ 12 quán nhậu nằm sát nhau trên đoạn đường dài chưa đầy 800 m với những cái tên thật kêu: Phố Đêm, Sắt, Cuối Phố, Dê Cầm Tay, Góc Phố... và sẵn sàng phục vụ "thượng đế" nhậu thâu đêm suốt sáng. Theo lời kể của thượng úy Phạm Văn Nhật (công an khu vực), 12 quán nhậu này không hề có giấy phép kinh doanh, nên tất cả đều phải làm giấy cam kết không bán quá 23h, nhưng sau đó đều "xé rào".
Vào lúc 23h45' đêm 11/6, khi đoàn kiểm tra vào quán Cuối Phố yêu cầu chủ quán mời khách về, liền bị ngay một tên côn đồ nhảy ra cướp bảng tên của một công an phường, rồi thô lỗ chửi bới, hành hung những người thi hành công vụ.
Chỉ cách trụ sở khu phố 1 chưa đầy 500 m, quán nhậu nối tiếp quán nhậu, công viên công cộng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè lúc này đã biến thành bãi để xe chật ních, tiếng ồn ào nhức óc. Hàng chục thanh niên đứng chặn ngay giữa đường níu kéo mời khách vào... nhậu. Anh Nguyễn Văn Nhân, Trưởng ban Điều hành, Bí thư chi bộ khu phố 1 nói: "Giờ còn hơi sớm chút, khoảng 23h là tràn ngập em út, áo xanh áo đỏ, túa ra từ các quán bar, vũ trường". Đây là phố nhậu dành cho gái làm tiền, gái vũ trường, bọn hút chích, vì vậy khách không chỉ đến nhậu, mà còn biến nơi đây thành nơi trao đổi, mua bán ma tuý, tổ chức hút chích và cũng không ít vụ đánh lộn sứt đầu mẻ trán. Mới đây qua theo dõi nhóm thanh niên có biểu hiện buôn bán ma tuý tại quán số 220/38, công an đã thu tang chứng gồm 163 viên thuốc "lắc", 4 lon Coca-cola đựng đầy chất ma tuý. Ngoài ra còn bắt được 4 tên đang cất giấu trong người 23 tép heroin, bắt quả tang vụ tiêm chích ma túy sau khi bọn chúng nhậu nhẹt rồi kéo nhau vào nhà vệ sinh của trường ĐH Sư phạm gần đó hành sự. Cho đến sáng 15/6, tình hình khu phố 1 đã bình yên. Nhưng ông Chủ tịch phường vẫn còn lo lắng: "Sau đợt truy quét này, kinh nghiệm rút ra là phải chống triệt để. Theo tôi, sự kiên trì, quyết tâm của toàn dân mới có hiệu quả lâu dài".
(Theo Lao Động)