Chiếm đến 50/70 quán bar có giấy phép hoạt động trên địa bàn TP HCM, phường Bến Nghé, quận 1 được xem như trọng điểm phức tạp với những con đường nổi tiếng ăn chơi về đêm như Hai Bà Trưng, Thái Văn Lung, Thi Sách, Lê Thánh Tôn... Một thực tế được ghi nhận trên địa bàn phường này là dù quyết định của Sở VH - TT TP HCM đã nghiêm cấm “không hoạt động sau 24h” nhưng các quán bar, cà phê vẫn vi phạm.
Phạt rồi xem như... có giấy thông hành
Đêm 8/6, Công an phường Bến Nghé tiến hành kiểm tra tại các điểm karaoke, quán bar, cà phê. 0h30, tại quán bar Paradise ở đường Hai Bà Trưng, vẫn còn 4-5 vị khách đang “vui vẻ” với các tiếp viên. Trên tầng gần như không trông thấy gì vì đèn quá yếu. Chủ quán lập luận: Khách vào hàng thì phải tiếp chứ làm sao đuổi họ được. 1h kém 20', đoàn kiểm tra đến quán Đá Xanh ở đường Đồng Khởi. Hàng chục vị khách nước ngoài vẫn vô tư phóng phi tiêu hoặc rú rít với các tiếp viên, không chút bận tâm trước sự có mặt của đoàn thanh tra. Một biên bản vi phạm hành chính được lập với nội dung: hoạt động quá giờ quy định, ánh sáng không đạt tiêu chuẩn, độ ồn vượt quá quy định. Công an đã tạm giữ 176 đĩa nhạc “ngoài luồng”.
1h15', quán bar Màu Tím ở đường Thi Sách không khí nồng nặc mùi thuốc lá, rượu bia. Ngoài quán hai vị khách nước ngoài to béo vừa lên xe chở đằng sau hai cô gái Việt Nam ăn mặc hết sức khêu gợi. Trong quán, hành chục vị khách nước ngoài vẫn nốc rượu, nói chuyện huyên náo trên quầy bar. Trong lúc đoàn kiểm tra lập biên bản, dù nhân viên giữ xe phía trước đã có thông báo “đang có công an kiểm tra”, hai vị khách nước ngoài vẫn đẩy cửa bước vào và khoát tay: “Không vấn đề gì”.
Đêm hôm ấy phường Bến Nghé chỉ kiểm tra 3 quán bar. Cả 3 quán đều vi phạm với những “lỗi” như nhau: ánh sáng, độ ồn không đúng quy định; sử dụng lao động không đăng ký; hoạt động quá giờ quy định. Ông Đàm Chí Quan, cán bộ kinh tế phường, cho biết: “Không chỉ 3 quán này mà hầu hết các quán nếu vào kiểm tra đều vi phạm tương tự”.
Điển hình là lúc 2h sáng, quán cà phê 32 độ 5 ở góc Hai Bà Trưng - Cao Bá Quát xe vẫn để chật trong bãi. Một thành viên trong đoàn kiểm tra tiết lộ thêm, nhiều quán bar, karaoke đối phó bằng cách đóng sập cửa bên ngoài. Nhưng bên trong thì khách quen vẫn vào hoạt động thâu đêm suốt sáng.
Ngoài vũ trường
Hơn 2h sáng, một số quán bar ở đường Ngô Đức Kế, Thái Văn Lung, Lê Thánh Tôn... vẫn mở cửa đón khách “vô tư”. Ở góc Hai Bà Trưng - Cao Bá Quát hay Đồng Khởi - Ngô Đức Kế... là ”điểm đỗ” của số “chị em” bị dạt ra từ vũ trường. Trên xe Honda, các tay “mặc rô”, bảo kê, xe ôm... vẫn sẵn sàng lên đường khi “các em” có yêu cầu. Nói chung, mọi hoạt động bên ngoài vũ trường, karaoke... vẫn diễn ra bình thường như trước khi có chiến dịch. Vũ trường, karaoke đóng cửa lúc 24h khiến một số thanh niên chuyển sang tụ tập ở các quán cà phê hay ngồi ở các quán ăn, quán nhậu. Gần 3h mà các quán nhậu ở đường Nguyễn Thái Học, Hai Bà Trưng, Paster... vẫn đông nghịt người. Nhiều thanh niên còn tụ tập ở một số quán cà phê thậm chí có thanh niên ngủ, gục đầu xuống bàn. Ông Phạm Văn Sáu, Trưởng Công an phường Bến Nghé, quận 1, đặt vấn đề: “Gia đình phải quản lý con mình, chứ không thể giao trách nhiệm này cho xã hội”. Rất bức xúc trước vấn đề vi phạm của các quán bar, ông Sáu cũng đề nghị: “Nhà nước phải xử lý thật nghiêm những trường hợp vi phạm. Không chỉ rút giấy phép vĩnh viễn mà phải tịch thu luôn cả phương tiện kinh doanh, chứ nếu không cũng như những lần trước, chỉ đầu voi đuôi chuột mà thôi”.
(Theo Người Lao Động)