Nhiều người lớn tuổi chẳng dám ăn tiêu, hưởng thụ gì, chỉ như đang tồn tại chứ không phải sống đúng nghĩa, nhưng chê người trẻ tiêu xài vô nghĩa.
'Cà phê tự pha, không uống trà sữa, chẳng mua sắm gì... tôi tiết kiệm 80% lương tháng. Nhưng sau tất cả, tôi tự hỏi: tiền nhiều để làm gì?'.
Bạn có thể đã nghe những lời khuyên như không tiêu nhiều hơn số tiền kiếm được, tuy nhiên có những mẹo khác ít biết hơn vẫn giúp bạn tiết kiệm được nhiều tiền.
Nhiều bạn trẻ dùng iPhone, quần áo hàng hiệu, ăn uống sang chảnh, nhưng cuối tháng vẫn bắt gia đình tiếp tế để đỡ phải ăn mì gói trừ cơm.
Thời tiết đang nóng dần lên, nhu cầu dùng điều hòa quay trở lại, nhưng trước khi bật bạn cần biết những mẹo này để tiết kiệm điện và bảo vệ sức khỏe.
Tôi từng chứng kiến một gia đình khá giả nhưng bắt ép con cái phải hà tiện, ăn uống kham khổ, rồi lại bắt đầu một vòng lặp mệt mỏi.
Từ nhỏ lớn lên trong gia đình thiếu thốn nên giờ bị ám ảnh chuyện tiền bạc.
VIB tặng 500.000 đồng cho khách lần đầu gửi tiết kiệm trực tuyến trên MyVIB, cộng thêm 0,3% lãi tiết kiệm một năm khi dùng gói tài khoản Diamond, Sapphire Payroll.
Với khoản nhàn rỗi, người dùng có thể mở tiết kiệm trực tuyến để được tặng thẻ tín dụng, nhận sinh lời từ tiền lãi, hoàn tiền khi chi tiêu, miễn lãi thẻ, theo chuyên gia VIB.
Có lương là vợ chồng tôi trích vào quỹ tiết kiệm trước, rồi mới đến các khoản chi cần thiết, giải trí xếp cuối cùng.
'Nhiều bạn trẻ bị tiêm nhiễm tư tưởng sống hưởng thụ sớm, rằng cuộc đời ngắn ngủi, chỉ sống một lần, nên chi tiêu không biết đến ngày mai'.
Trung QuốcQiao Sang, 34 tuổi, sống một mình trong căn nhà 88 m2 ở Thạch Gia Trang với một chiếc bàn ăn, tủ quần áo, tủ lạnh, máy giặt, robot hút bụi và giường.
Em nhân viên tư vấn nhiệt tình, tới lúc thanh toán thì trong đầu tôi lại hiện lên những chỉ vàng lấp lánh.
Đọc bài "Có tài sản tiền tỷ nhưng chẳng dám làm gì cho bản thân", tôi xin chia sẻ câu chuyện của mình.
'Trong khi đó, người thân tôi gặp mấy tháng phong tỏa chống dịch Covid-19 đã khốn khổ vì không có tiền tiết kiệm'.
Khi đôi diện áp lực tài chính, tôi nhận thấy mình đã quá nhiều cho ăn sáng, ăn trưa tiệm.
Xây nhà cả tỷ bạc nhưng dượng tôi mỗi đêm ngủ trong trại chăn vịt ngoài vườn, còn cô thì ra chợ nhặt lon nước, bìa giấy.
MỹCụ ông Bill Stovall ở TP Cumming, bang Georgia vẫn cố gắng sống tiết kiệm mỗi ngày dù đã 100 tuổi và có khối tài sản một triệu USD.
ĐứcÔng Heinz B, 80 tuổi, ở TP Darmstadt có tài sản hàng triệu USD nhưng hàng ngày vẫn lang thang các con phố bới thức ăn trong thùng rác và tích trữ thứ người khác vứt đi.
'Sống hết mình, làm những gì mình thích', những bạn trẻ Gen Z ở công ty tôi cứ thẳng tay tiêu xài, chạy theo ca từ trong các bài hát.