Làm công ăn lương, tôi nhận ra dù có tăng thu nhập thêm bao nhiêu, mình vẫn thường xuyên 'cháy túi' vào ngày 25 hàng tháng.
Sợ bị đồng nghiệp đánh giá là keo kiệt, không hòa đồng, nên tôi đành cắn răng đi theo, nhưng cả buổi ngồi lo tuần sau phải ăn mì gói.
Không đi cà phê hoặc mua đồ uống hàng ngày, chi tiền cho đồ hiệu, lạm dụng ăn ngoài là một số đặc điểm của người tiết kiệm, biết chi tiêu thông minh.
Trung QuốcÁm ảnh tuổi thơ nghèo khó, chàng trai 29 tuổi ở Bắc Kinh đã tiết kiệm 190.000 USD trong 6 năm để mua nhà bằng cách tiêu một USD mỗi bữa.
Có khối tài sản 160 tỷ USD, Warren Buffett vẫn sống giản dị, bởi quan điểm tài chính của ông không chỉ giới hạn trong đầu tư mà cả các quyết định chi tiêu hằng ngày.
Họ là những người đi làm ở nơi cách nhà hàng trăm, thậm chí hàng nghìn km và trở thành cộng đồng này đang ngày càng phổ biến trên thế giới.
Với mức lương nhân viên văn phòng cơ bản chỉ 12 triệu đồng một tháng, tôi giữ nguyên tắc không tiêu quá 50% và làm thêm nhiều nhất có thể.
Thói quen chi tiêu kém có thể làm chệch hướng mục tiêu tài chính dài hạn, trong khi môi trường và hoàn cảnh cũng ảnh hưởng lớn đến cách ta quản lý tiền.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nói không hợp thức hóa cái sai nhưng cần chính sách giải quyết hàng nghìn dự án tồn đọng và "chấp nhận mất mát, coi đây là học phí".
Đất nước không thể phát triển nhanh, tăng trưởng hai con số nếu không tiết kiệm, vẫn để xảy ra tình trạng lãng phí, theo Tổng Bí thư Tô Lâm.
Yêu cầu không thu gom giấy bìa, thời gian nộp chỉ vài tuần trong khi nhà tôi không có rác thải giấy.
MỹMegan Meyer, 25 tuổi, cùng chồng mới đề nghị Tyler, chồng cũ của cô thuê chung nhà để tiết kiệm, thuận tiện nuôi dạy con.
Trung QuốcDù sở hữu nhà 4 tầng rộng 400 m2 ở quê, lập trình viên Zhang Yunlai, 41 tuổi, sống trong ôtô suốt 4 năm để tiết kiệm và "tận hưởng tự do".
Ở tuổi 70, tài sản kếch xù, nhưng thay vì đi du lịch, khám phá thế giới, bà chủ tiệm bánh thích ở nhà dậy làm việc từ 4h sáng.
MỹNat Cedillo gọi những chuyến bay giữa Mexico và New York mỗi tuần của mình là hành trình "siêu di chuyển", tốn kém nhưng cần thiết.
Tôi sống tiết kiệm từ trẻ, tận dụng 'đòn bẩy tài chính' để hai lần mua được nhà nội đô, trong khi nhiều người hưởng thụ sớm giờ bi đát.
Gần 30 năm trước, cô tôi mua nhà 120 cây vàng ở quận Tân Bình. So với giá vàng bây giờ đã lỗ 50%.
Người ta vui khi có quần áo mới, được đi du lịch, đi ăn nhà hàng sang chảnh... còn bác tôi chỉ vui khi tiền tiết kiệm ngày càng tăng.
Ba mẹ ly hôn, đổ bệnh, một mình tôi vừa đi làm vừa chăm hai người. Suốt gần 10 năm tôi kiếm được đồng nào là tiêu hết đồng đấy.
Chấp nhận giảm lương để không bị mất việc, tôi đành phải tiết kiệm chi tiêu bằng cách mua hàng cận date, khuyến mãi để được giá rẻ hơn.