Bốn đại biểu Quốc hội nổi tiếng 'Nhất Ngoạn, nhì Trân, tam Lân, tứ Quốc' đều do Trung ương giới thiệu.
Tôi ngồi cùng phòng với đồng nghiệp da trắng, tóc vàng, xinh như diễn viên Hollywood. Cô bảo tôi, phụ nữ ở Mỹ thích làm gì chả được.
Ba tuần qua, tổ dân phố tôi ai cũng sợ đến buổi tối.
Giáo sư cộng sự với tôi rời Whatsapp vào ngày ứng dụng này chia sẻ dữ liệu của người dùng cho Facebook.
'Tao nghiện và bị SIDA đấy', gã thanh niên đưa ngón tay kẹp lưỡi dao lam gí sát cổ tôi, gằn giọng.
Tôi có sáu mươi cổ phiếu của một công ty niêm yết trên sàn chứng khoán TP HCM nhưng không bán được.
Hơn một lần tôi phê phán việc dùng từ 'cứu người' để mô tả việc chữa được ca bệnh khó.
Dâng lên ban thờ cửa Phật chút 'lễ bạc', 'tâm thành' của tôi cầu xin đủ thứ: nào sức khỏe, bạc tiền, nào công danh, tình ái…
'Ngày thành lập ư, có thật quan trọng không?’, tôi đã nghĩ thế... Nhưng hôm nay, chợt nhớ về 20 năm trước, kỷ niệm lần lượt hiện về.
Cà chua 2.000 đồng một ký, bắp cải 5.000 đồng một cái. Đồng nghiệp kêu gọi chúng tôi 'giải thoát' nông sản cho Hải Dương.
Tôi đã trăn trở nhiều về việc dạy online ở cơ sở của mình, cho đến hôm qua, Hải Phòng dừng học online với nhóm tiểu học.
Bạn có đồng ý nhận mỗi tháng 50% thu nhập để hạn chế ra ngoài, không gặp mặt bạn bè, người thân mãi hay không?
Vân Anh |
© Copyright 1997- VnExpress.net, All rights reserved
® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.
Để không bỏ lỡ các bài viết mới nhất từ chuyên mục Góc nhìn cũng như những thông tin hấp dẫn khác từ VnExpress
Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ khi nào