Tại sao tôi nói như vậy? Đó là anh ta sẵn sàng nhận sai lầm của mình. Khi bạn nói với chồng rằng cô ta đã đi quá xa với một ai đó, anh ta đã thú nhận ngay. Nếu như chồng chị không thừa nhận thì làm sao chị biết được! (Tuan Nguyen)
>Chồng tôi đã ngủ với em họ
Quan tâm, chăm sóc, tôi vẫn làm đầy đủ với anh như người vợ phải có, nhưng tình cảm tôi dành cho anh, không thể nói là hết hẳn, nhưng đã tan dần sau mỗi lần anh gật đầu xác nhận đã lừa dối tôi... (Pham Thi Huong)
>Chồng tôi đã ngủ với em họ
Tôi không ghen về một mối quan hệ tầm thường như vậy. Nhưng mọi niềm tin về chồng hoàn toàn sụp đổ. Mỗi lần chồng tôi ôm tôi, âu yếm hoặc nói bất cứ điều gì thì trong đầu tôi luôn luôn vang lên tiếng "giả dối, giả dối".
>Chồng tôi đã ngủ với em họ/Chồng tôi và cô giúp việc thắm thiết đến mức có thai
Chị nên đến trung tâm tư vấn và gặp bác sĩ tâm lý, chị sẽ có được những lời khuyên bổ ích. Đừng chìm đắm trong nỗi buồn và tuyệt vọng nữa nghe chị, dễ rơi vào trầm cảm lắm đó, lỡ sa chân vào đó chữa trị phức tạp lắm. (Que Do Mai)
>Chồng tôi đã ngủ với em họ
Tôi là đàn ông, tôi xin thưa rằng 100% đàn ông say có thể sẽ không biết đường về. Say sẽ không còn khả năng để làm chuyện ấy. Đặc biệt 100% đàn ông hơi say (có chút hơi men) thì đủ dũng cảm làm được chuyện ấy mà khi bình thường không dám làm. (Hoan)
>Chồng tôi đã ngủ với em họ
Nếu cô ta thực sự đáng thương vì tình cảm bột phát, chồng chị do không chủ động đã để xảy ra việc thì chị và chồng có thể xin việc cho cô ta ở một nơi xa, sống riêng rẽ. Chồng chị phải thực sự ăn năn, hối lỗi thì chị có thể tha thứ. (Phuong Thao)
>Chồng tôi đã ngủ với em họ
Gần đây cô ấy còn tỏ vẻ giận dỗi mỗi khi chồng chị không làm vừa ý cô ấy chứng tỏ cô ta đang lấn tới. Tôi khuyên chị phải tỉnh táo, không thể tin vào mấy lời hứa của chồng mình được. Nhân đạo lúc này là tự sát. (Hưu Duc)
>Chồng tôi đã ngủ với em họ
Tôi thấy vô cùng hận chồng vì đã phản bội tôi quá trắng trợn, ngay trong căn nhà của tôi, trên giường của tôi. Nếu chỉ cá nhân tôi, tôi muốn chia tay vì ghê tởm con người anh ta. Nhưng còn các con tôi, chúng sẽ sống thế nào? (Thủy)
>Chồng tôi đã ngủ với em họ
Để giải quyết khó khăn giúp cô ấy, bạn hãy bàn với chồng xin việc làm cho cô ấy ở một nơi nào đó (phải xa nhà của bạn hiện nay). Hoặc đưa cô về quê kèm theo một khoản tiền trợ giúp và một lý do phù hợp để thông báo với gia đình, họ hàng. (Tu)
>Chồng tôi đã ngủ với em họ
Khi sự việc đổ bể, người vợ âm thầm chịu đựng, thu xếp cho người em đi học nghề và ở nơi khác. Nhưng sự việc đâu có dừng lại ở chỗ đó. Người chồng còn muốn ly dị để chia tài sản sống riêng với cô em vì cô này cố tình dính bầu. (Ngoc Nhu)
>Chồng tôi đã ngủ với em họ
Em cũng từng rất đau khổ vì người yêu của em, khi những việc xảy ra như thế em cảm thấy như tim mình như có dao đâm vào, mọi việc xung quanh chẳng còn có ý nghĩa gì cả. (Luong Mai Khanh Linh)
>Chồng tôi đã ngủ với em họ
Khi chị em phát hiện ra, chị em đã khuyên và tha thứ cho chồng, nói chuyện phải trái với cô ta. Nhưng cô ta quay ra thách đố. Cô ta muốn ở lại thành phố bằng bất cứ giá nào và chính chồng chị em là chiếc thẻ thông hành. Giờ họ thuê nhà để dễ bề lén lút, vụng trộm. (Kim Phuong)
>Chồng tôi đã ngủ với em họ
Nếu tôi là Hà, tôi đã không để cho cô ta sống thêm một ngày nào trong gia đình và không thể bình thường như không có việc gì xảy ra. Việc gì cũng phải giải quyết tới nơi tới chốn. Nếu mình không làm gì họ càng coi thường mình và càng lấn tới.
>Chồng tôi đã ngủ với em họ
Phụ nữ mình dù có xinh đẹp đến mấy thì cũng có lúc phải già, đó là quy luật, nhất là khi đã sinh con. Đàn ông thì thường hay thích khám phá những cái mới lạ, đặc biệt là ở nhà lại có cô giúp việc đang tuổi ăn tuổi lớn, sung sức. (Hong Minh)
>Chồng tôi đã ngủ với em họ
Tôi thật sự thấy không thể tin tưởng được cô em họ của bạn. Cô ta đã cố tình giăng bẫy và luôn muốn bày tỏ tình cảm với chồng bạn. Và tôi nghĩ rằng chồng bạn không phải lúc nào cũng tự chủ và giữ được mình khỏi những cám dỗ đó. (Ngo Kieu Oanh)
>Chồng tôi đã ngủ với em họ
Chồng chị sống cùng nhà với một người con gái sẵn sàng hiến dâng bản thân mình cho anh ta thì đúng là mỡ treo miệng mèo, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Chị có thể cho cô ta về quê, trông con thì tìm người khác giúp.
>Chồng tôi đã ngủ với em họ
Cần phải nói cho anh ấy biết được chị đang mất ăn mất ngủ vì cô ấy và đang rất suy sụp tinh thần vì chuyện này. Nếu anh ấy trong sạch thì sẽ tự đưa ra phương pháp mời cô gái về quê mà không cần chị phải lên tiếng. (Pham To Quyen)
>Chồng tôi đã ngủ với em họ
Nếu bây giờ vì tránh cho mọi người những điều không hay trước mắt thì ai dám chắc là sẽ có những điều không hay sẽ đến với chị và gia đình chị trong tương lai. Em không nghĩ đó là ích kỷ quá. (Nguyen Hien)
>Chồng tôi đã ngủ với em họ
Chỉ cần bạn và chồng cãi nhau, hoặc là giận dỗi hoặc là bạn không quan tâm đến chồng là đã tạo cơ hội cho cô gái kia. Vì có thể chồng bạn không để ý, nhưng cô ấy đã yêu chồng bạn và không kìm chế được bản thân thì sao. (Thu Trang)
>Chồng tôi đã ngủ với em họ
Nếu anh chị không nói chuyện đó ra ngoài thì cô em họ cũng sẽ không kể chuyển đó với ai đâu vì tương lai cô ấy còn ở phía trước (còn nhiều thứ để mất nếu rêu rao việc này). Chị cũng đừng tìm cách để ngăn cản việc cô ấy nói ra.
>Chồng tôi đã ngủ với em họ