From: J Che
Sent: Saturday, January 26, 2008 12:11 PM
Subject: gui cho Hà
Chào Hà,
Có lẽ tôi bằng tuổi của Hà vì tôi cũng có hai con và con nhỏ của tôi năm nay hai tuổi. Cháu cũng chưa đi học vì ông bà nội cháu không cho đi. Trước đây khi tìm người giúp trông coi cháu, tôi cũng dự định thuê người trẻ khoảng 18-20 tuổi vì nghĩ ở tuổi đó vừa có sức khỏe, vừa dễ sai bảo. Tôi bàn với mẹ tôi nhưng mẹ không cho. Mẹ tôi nói có rất nhiều trường hợp ông chủ với người làm tằng tịu với nhau do lửa gần rơm.
Nếu tôi là Hà, tôi đã không để cho cô ta sống thêm một ngày nào trong gia đình mình và không thể bình thường như không có việc gì xảy ra. Việc gì cũng phải giải quyết tới nơi tới chốn. Nếu mình không có hành động gì thì họ càng coi thường mình và càng lấn tới. Tất nhiên là mình xử sự theo cách thể hiện mình là một người có văn hóa.
Thứ nhất, tôi sẽ kêu hai người họ tới ngồi nói chuyện một cách đàng hoàng. Tôi thông báo cho họ biết là tôi đã biết việc làm của họ. Tôi yêu cầu chồng tôi trả lời là có còn muốn tiếp tục với cô ta không? Hãy trả lời thành thật nếu muốn tiếp tục với cô ta thì cứ nói, tôi sẽ đồng ý ly hôn để họ đến với nhau. Còn nếu anh ta không muốn tiếp tục với cô ta thì ngay lập tức tôi cho cô ta nghỉ việc. Còn chuyện anh ta sợ cô ấy về quê kể chuyện với mọi người thì bảo chuyện anh làm anh phải chịu trách nhiệm. Ai sống mà không phạm sai lầm. Biết mình sai mà mình nhận sai và sống tốt hơn thì điều đó mới đáng để cho người khác kính phục.
Thứ hai, việc tôi cho cô ta nghỉ việc tôi sẽ không cảm thấy day dứt lương tâm (tất nhiên tôi sẽ không nói cho ai biết). Mình không làm lớn chuyện là mình đã làm điều phước cho cô ta rồi. Nếu cô ta biết điều đó là thì tốt, còn nếu hù dọa nói cho mọi người biết thì hậu quả cô ta tự gánh chịu. Còn chuyện hứa kiếm cho cô ta việc làm sau khi con đủ tuổi đi học thì cũng không phải áy náy. Cô ta không đủ tư cách để yêu cầu mình giữ lời hứa.
Tóm lại, cô ta tưởng mình khôn lắm, nhưng thật ra là khờ một cách đáng thương. Giả bộ để cho người khác đọc tâm sự của mình, giả bộ giận hờn để được quan tâm… Cô ta không thương yêu gì chồng bạn đâu, chẳng qua vì cảm cúc của lứa tuổi mới lớn, nhưng không được dạy dỗ đến nơi đến chốn.
Hà hãy hành động ngay, đừng do dự nữa.
Chúc Hà có nhiều can đảm.
Chào Hà,