From: Kim Phuong
Sent: Saturday, January 26, 2008 11:19 AM
Subject: nhung.hong.
Chị Hà ơi,
Em thấy chị Anh khuyên chị rất đúng đó. Tuy em chưa lập gia đình, nhưng những chuyện mà em đã đọc, đã nghe và đã tận mắt chứng kiến về hạnh phúc gia đình không phải là ít.
Chị em cũng gặp trường hợp tương tự như chị. Khi anh chị ấy sinh con và lập nghiệp trên đất Hà thành thì cũng là lúc có cô em họ (con của dì em) sinh sống và tiện thể chăm con luôn cho anh chị. Em đã khuyên chị em đừng để sống chung một mái nhà vì ngoài chuyện đụng chạm sinh hoạt sẽ còn nhiều chuyện khác phát sinh nữa. Vì cho dù có tin tưởng vào anh rể nhưng "phòng vẫn hơn chống" phải không chị?
Nhưng một phần vì thương cô ta vì cô ta không có trình độ học vấn, chỉ là lao động phổ thông nên đi làm lương cũng chẳng còn là bao nếu ở bên ngoài, phần vì quá tin yêu chồng và tự tin vào bản thân mình nên chị em đã không nghe và vẫn cho cô ta ở cùng. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, khi chị em phát hiện ra, chị em cũng đã khuyên và tha thứ cho chồng, nói chuyện phải trái với cô ta.
Nhưng chị có biết không, cô ta đã không những không hiểu ra mà còn quay ra thách đố. Vì cô ta muốn ở lại thành phố bằng bất cứ giá nào và chính chồng chị em là chiếc thẻ thông hành. Dù dì em cũng biết chuyện và khuyên can rất nhiều. Cũng qua đó mà chị em hiểu hơn về đức ông chồng luôn "đáng yêu và đáng tôn trọng" trong mắt chị cũng như họ hàng. Giờ họ đã thuê nhà để dễ bề lén lút, vụng trộm với nhau.
Đó là câu chuyện của chị em, chị đừng mắc lại sai lầm đó chị ạ. Vì biết đâu sự thầm thương trộm nhớ của cô em họ chị còn có điều gì đó toan tính đằng sau. Chị đã sai lầm khi cho "lửa gần rơm" thì giờ nên sửa sai càng nhanh càng tốt. Cũng như chị Anh nhận xét, em thấy thất vọng về cách hành xử của chồng chị, anh ta chỉ nghĩ cho bản thân mà quên đi chị và hai con.
Hãy nói chuyện với em họ của chị càng sớm càng tốt. Chị nên cho gia đình biết chuyện này để có biện pháp. Đó cũng là cho cô ta, chồng chị và chính bản thân chị một cơ hội để hiểu và cảm thông khi sóng gió xảy ra thì sẽ ra sao. Chị không nên có tư tưởng "xấu chàng thì hổ ai" vì nếu chị mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác người bất hạnh và đau khổ sẽ chính là chị và các con của chị. Nếu chồng chị là người đàn ông thì anh ta sẽ biết phải sửa sai thế nào với chị và với mọi người chứ không phải là bưng bít.
Chúc chị sớm lấy lại thăng bằng và hạnh phúc trong cuộc sống vì chị còn trẻ và còn rất nhiều cơ hội.